E có tâm sự muốn kể với mọi người, e có quen 1 người bạn trai, quen cũng được gần 2 năm rồi. Lúc đầu 2 đứa cùng học chung trường cấp 3, rồi qua sự giới thiệu của nhỏ bạn thân rồi e quen anh , lớn hơn e 1 tuổi. Lúc đầu quen rất là êm đềm, nhiều kỉ niệm đẹp lắm! rồi một tgian sau, anh cùng gia đình dọn về Bình Dương ở. Thế là tụi e phải sống xa nhau, chỉ ntin gọi đt.( E và a ấy đã qhệ). Rồi 2 tháng sau, vì sống xa nhau mà e trở nên ghen tuông, đến tai ba mẹ anh, rồi cả 2 sống xa nhau ... A làm e đau khổ, a ko liên lạc gì với e nữa , trong 2 tháng xa nhau a có ntin với nhỏ ở chung nhà với a ( vì ba mẹ a cho thuê phòng và nói là bà con xa gì đấy ), ntin rất thân mật như :" ck nhớ vk lắm , v..v..". Sau khi e đọc "lịch sử chat" đó e rất bỡ ngỡ vì e còn thương a rất nhiều, còn a thì đã vậy rồi .. 1 thời gian sau, a đã quay lại và tìm e thông qua nhỏ bạn thân, e vừa mừng lại vừa nghĩ a sẽ bắt cá 2 tay.E hỏi thì a nói chỉ tâm sự w nhau thôi, con kia thì mới ct bồ cũ nên bùn, thấy khóc rồi a lại an ủi, hôn lên má ngta nữa.. hichic..A w nó không liên lạc nữa. Cuối cùng vì iu a e đã quay lại, bên a e thấy bình yên và iu a hơn trước.. Chuyện cứ tưởng sẽ êm đẹp, sau khi quay lại đc 2 tháng thì ba e trở bệnh nặng rồi mất, a cứ nói sẽ về rồi e cứ gọi hết cuộc này cuộc nó, vừa mong vừa tức vì sao lại không thấy a về, e đã nóng giận chửi bới a trong đt. Đến tai ba mẹ a, lại không cho quen. Vừa thu xếp xong mọi việc, e đã liên lạc lại với a, a nói :"giờ ba mẹ cấm rồi, thôi thì đừng liên lạc, ntin, gọi đt nữa, để tgian quyết định đi, nếu thsự cần nhau thì quay lại với nhau, a cũng sắp đi nghĩa vụ rồi, a rất mệt mỏi, a rối lắm" . E buồn, rồi e tìm đến nhà a, gặp mặt ba mẹ a, nhưng ba a cũng chỉ nói:" Khi cả 2 thật sự cần nhau và mún sống trọn bên nhau thì quay về" E lại càng đau hơn nữa. Đến ngày a nói a đi nghĩa vụ , e đã xuống trước 2 ngày để gặp được a, nhưng a lại nói" đừng vậy nữa, đừng liên lạc nữa", e tức quá ntin cho ba a, mong ba a thông cảm và hiểu cho e để e và a tiếp tục quen nhau. Nhưng e ko nghĩ vì vậy mà a nói: " ctay đi, e làm phiền đến ba mẹ a rồi đó" . E lại nhà gặp a, rồi e ko biết sao e lại sợ ko gặp a nữa, e đã qh w a.. Mong a sẽ nghĩ đến e, trước khi "đi" a còn ntin cho e" mạnh mẽ lên lo gđ và mẹ, ayenl". Tia hi vọng trong e lại vụt lên, 1 tuần sau e tình cờ lên ola và thấy a onl , tụi e nc w nhau rất bt. a nói a ko đc sử dụng đt tùm lum hết ( mấy ngày trước e có thấy a onl 1 lần rồi) e càng đa nghi a hơn. Rồi hình như a lộ tẩy nên a out ngang, e gọi a 10 cuộc a ko nghe... Đến sáng hôm nay e gọi lại không nghe máy, e có ntin cũng ko trả lời. E thật sự còn thương a lắm . Cùng 1 lúc mất đi 2 người yêu thương, đau khổ lắm .. Ai hiểu đc lòng e đây :( Mong mọi người cùng chia sẻ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình chỉ thấy bạn yêu, níu kéo ông kia, chắc vì đã trao thân cho hắn. còn...