Chào các chị, đọc tiêu đề chắc các chị cũng đã biết là bây giờ e hồ đồ lắm phải ko? Nhưng e mong các chị hãy cho e lời khuyên nhé..
E là sv năm 3, a ấy hơn e 4t, đã đi làm rồi, tụi e quen nhau cũng gần 3 tháng, có lẽ là quá ngắn ngủi để a ấy nói chia tay e, e hỏi lý do thì a ấy nói ko còn yêu e nữa, a ấy chỉ thương e và xem e như 1 người bạn, chúng e đã có 1 khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau, e yêu a ấy nhiều lắm, e biết a ấy cũng vậy, nhưng e ko hiểu vì sao a ấy muốn từ bỏ e, e buồn và khóc ròng rã ko ăn uống đc gì, e nt gọi điện a ấy ko tl, sau khi e cố này nỉ gặp lần cuối thì a ấy đồng ý, và e biết nếu ko còn yêu e thì a ấy đã ko đồng ý gặp e rồi, các chị có cách nào tư vấn giúp e trong lần gặp mặt này ko, có cách nào níu kéo a ấy ở lại ko, e phải làm gì đây, e đang rồi bời đây, helpmeee :((