Chào các Mẹ, các chị và các em!


webtretho.com một diễn đàn hay và cực kỳ bổ ích, đó là nhận xét của tôi sau 1 thời gian ngắn tham gia diễn đàn này. Cũng từ đây tôi đã nhận thấy mình có nhiều thay đổi trong cách nghĩ cách sống, và nhận ra mình thật có nhiều khiếm khuyết, đặc biệt trọng cuộc sống vợ chồng có nhiều cái thứ mà mình đã vô tình để phai mờ đi mà không biết, hoặc có biết nhưng nghĩ ngại, lười và xem nhẹ nó.


Đúng là mỗi gia đình là mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mọi tâm sự của các Mẹ về gia đình về chồng về con tôi thấy cũng có phần nào hiện hữu phảng phất trong gia đình tôi, phải chăng nó chỉ khác nhau về kết cục 1 sự việc, nhưng nó lại giống nhau từ những cái rất nhỏ mà chúng ta vô tình phó mặc, như thói quen hàng ngày, tính cách trong cuộc sống và đặc biệt là tư duy trong cách nghĩ của cuộc sống vợ chồng.


Tâm sự của các Mẹ đã khiến tôi phải xem xét lại mình và giật mình khi nhận ra đúng là mình còn quá nhiều khiếm khuyết. Bài viết này tôi muốn gửi đến các bạn đặc biệt là các anh xã. Tôi tự chê, tự khen tự nhận xét. Các bạn đọc và cho ý kiến nhé.


Về thói quen: Có những thói quen của đàn ông tôi thấy cần xem xét


Tại sao mỗi lần gặp nhau sau lời chào lại là mời nhau những điếu thuốc lá, chúng vừa độc hại đến sức khoẻ, mà chị em PN lại không thích (Tôi đã bỏ 1 năm và bây giờ thấy tiếc là tại sao mình không bỏ sớm, sảng khoái mà khoẻ về mọi mặt).


Trong các cuộc nhậu chúng ta vẫn hỏi thăm sức khoẻ nhau bằng cách "đo rượu" gáy nhau bằng những chén rượu. Tôi là người uống được rượu nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh tương như vậy tôi cứ thấy nó lạc hậu thế nào ấy các bạn ạ, nó không những thiếu đi cái văn hoá trong ăn uống mà nó còn dẫn đến nhiều cái không hay sau mỗi lần rượu chè say xỉn ảnh hưởng sức khoẻ, thói xấu bùng phát, lời ăn tiếng nói mất trọng lượng....mà tôi thấy phần lớn chuyên bồ bịch trai gái cũng xuất phát từ đây (Tôi đã bỏ - ít nhất là 10 cuộc hẹn nhậu nhoẹt có nghi là sẽ "hoành tráng" rồi). Tôi giảm bớt được cái khoản rượu này thấy mình giảm được bao nhiêu cái xấu.


Tôi thấy phần lớn đàn ông chúng ta thiếu hiểu biết về *********, trong đó có tôi, mà thật lạ là chẳng phải học đâu xa, chúng ta học ngay trên diễn đàn WTT những lời tâm sự khẩn khoản của các Mẹ là những bài học mà chúng ta còn thiếu sót. (Tôi đã học được 3 bài - chúng ta nên chú trọng khâu chế biến).


Có 1 thói quen nữa mà đàn ông chúng ta nên nhìn nhận lại đó là chúng ta vẫn có 1 suy nghĩ là việc bếp núc là của chị em, tôi chỉ tán thành 1 phần vì nếu chúng ta để chị em làm cả thì thật "lãng phí" vì cảm giác lãng mạn đâu phải chỉ trên giường ngủ, bếp là 1 địa điểm nịnh vợ ưu tuyệt vời nhất. Tôi cho rằng người đàn ông tài ba là người biết vào bếp.


Trên đây là tất cả nhưng gì tôi đã tích tụ được từ ngày tham gia dien đàn WTT, tôi chưa biết các bạn nghĩ sao về cái "cương lĩnh" này của tôi nhưng tôi thấy nó đã giúp tôi rất nhiều giúp tôi có cái nhìn sâu hơn về cuộc sống và HP gia đình. chắc chắn ý kiến của tôi còn chưa đầy đủ nhưng điều mà tôi muồn kêu gọi các đấng mày dâu hay biết trân trọng những cái mà ta tưởng như nhỏ nhạt đó, xây dựng và phát huy nó bạn sẽ thấy rất thú vị, cuộc sống như đẹp hơn, đáng yêu hơn. Hạnh phúc hay đổ vỡ đôi khi bắt bắt nguồn từ những cái rất nhỏ nhặt sâu xa. Có phải không các Mẹ???


Tôi mong các Mẹ hãy hô hào anh xã tham gia WTT, bởi kiến thức về cuộc sống về hạnh phúc gia đình là vô cùng rộng lớn. 35 tuổi rồi mà tôi thấy mình như 1 trẻ thơ trong khối kiến thức đó. Chúc mọi người HP. Cảm ơn WTT!