Anh, em biết anh online (em scan Id của anh) nhưng anh lại không nói chuyện với em. Dù em cố dỗ mình phải hiểu, anh chỉ online trong khoảng thời gian khá ngắn, chưa đầy tiếng đồng hồ, có thể là vì anh ngại và mệt khi nghĩ tới chuyện bắt đầu trò chuyện với em. Bao biện giùm anh mà lòng em cũng hụt hẫng anh ạ.
Em sẽ cố gắng vượt qua để còn đủ quyết tâm tiến về phía trước. Em buồn nên phải nói ra cho nhẹ nhõm 1 chút. Cuộc chinh chiến, tiến vào chiếm lĩnh trái tim của anh vẫn còn nhiều chông gai lắm. Em hiểu và em luôn dặn mình phải giữ bình tĩnh... Nhất quyết phải kìm chế, không tọc mạch vào thời gian trên mạng "invisible" của anh. Chúng ta đã có những khoảng thời gian dành riêng cho nhau thì em cũng nên tôn trọng khoảng thời gian anh cần cho riêng anh... Haizzz... Biết vậy, sao vẫn tê tái khi anh "ẩn mình" và em thì đã vô tình rình thấy anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Gửi các chị, các mẹ: Lấy...
Nhìn mưa rơi bây giờ, nếu đang đứng 1 mình thì trong đầu nghĩ tới chuyện ...u tối với...
Cần điều tiết bớt cảm xúc , nhưng "đừngcosos kiềm chế"...
tâm trạng của mình khi mới yêu
...
và sau 6 năm
...
vẫn thế :Thinking:
đùa chứ cứ onl nhưng chưa chắc đã rảnh đâu bạn ơi...