Những ai lấy vợ mà sung sướng thì vào đây chia sẻ nhé!
Em thấy có mấy topic kể tội vợ,kể tội chồng,kể tội bố mẹ chồng vợ.....v..v và v..v....Cuộc đời sao chỉ thấy đau khổ với tội lỗi không vậy.Chẳng lẽ không có niềm vui,hạnh phúc và sung sướng sao????
Thôi thì em mở toppic này cho những ai mà có những niềm niềm vui, hạnh phúc hay sung sướng dù chỉ nho nhỏ thôi hay những lời chi ân với vợ chồng,bố mẹ (chồng,vợ) mà không tiện nói ra thì hãy chia sẻ ở đây nhé.
Em thấy có mấy topic kể tội vợ,kể tội chồng,kể tội bố mẹ chồng vợ.....v..v và v..v....Cuộc đời sao chỉ thấy đau khổ với tội lỗi không vậy.Chẳng lẽ không...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Giống anh xã nhà mình, vì "rửa bát" mất nam tính. Hehehe, nhưng vẫn phải rửa...
Thứ nhất có vợ
2 Có người nấu cơm, 3 có người phơi quần áo, 4 có người quan tâm, 5...
Vậy là chồng của mẹ này sướng...
Bác...
Mà lấy vợ rồi thì vẫn phải rửa bát, nấu cơm.
Thôi thì cứ an ủi lấy vợ là sướng,...
May mà bác này ở SG ko thì em lại tưởng là chồng em vào bán...