Những ai không có lời chúc trong ngày Valentine mời vzô đây chia sẻ đêzzzzzz!
Ngày mùng 1 Tết - ngày Valentine, mặc kệ cho dân tình đổ xô đi chơi, mặc kệ các đôi tình nhân giành cho nhau những lời yêu thương có cánh, ta vẫn ngồi đây với trang wtt. Ohhhhhhh, mà sao năm nay ta cảm thấy thanh thản thế nhỉ? Chẳng chờ đợi điều gì cũng chẳng thất vong vì ai. Chắc tại già đi 1 tuổi thấy mình chín chắn hơn rất nhìu. Hay vì thời gian qua gặp nhiều thất vọng quá nên cảm thấy trai lỳ hơn cũng không biết nữa. Cầu mong cho mọi người không phải sống cảnh như mình!
Mình cũng xin 1 chân cùng cảnh ngộ ở đây... Có chồng bên cạnh ngày valentine năm nay nhưng không 1 lời chúc, không quà, không hoa...hic..hic... Có vẻ như...
:Battin ey::Battin ey: Càng hy vọng lắm thì càng Oan trái nhiều :Laughing: Dân mình dờ được cái hay bắt học đòi Tây...Chả theo Đạo Thiên Chúa cũng Noel với...
:Battin ey::Battin ey: Càng hy vọng lắm thì càng Oan trái nhiều :Laughing: Dân mình dờ được cái hay bắt học đòi Tây...Chả theo Đạo Thiên Chúa cũng Noel với...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
ôi avar của bạn nỳ...
--------------->Nhớ đấy .........tớ rất kiên nhẫn đấy................và lần sau là ngày mai nhé mồng...
Để lần sau gặp lại thì...