-Nói trước em là con trai, hiện tại em có quen 1 người, nhưng ngươi đó có gia đình rồi.em thì ở sài gòn người đó thi o tỉnh cũng thường xuyên lên sai gòn láy hàng về bán cung những lúc đó thì e và ngươi đó thương đi chơi với nhau, người đó còn nói la rất thích đi với em lên sài gòn là chỉ gọi em ra thôi.em cũng quan tâm lo lắng cho người đó ngươi đó cũng ko nói gì mà cón rất vui vẽ nữa, lâu ngày thì em cũng có tinh cảm với người đó mặc dù lúc đầu thì e đã nói lả sẽ ko dc yêu, e nghĩ người đó cũng đã biết dc là em có tinh cảm rồi, vài ngày lại đây thì e có quan tâm người đó hơi qua đáng chút lảm cho người đó cảm thấy ko thich và còn nói là không dc iu người đó, ko dc như vậy.hiện tại bây giơ em hơi rối chút và em muốn biết người đó đang nghĩ gì về mói quan hệ của 2 người?? em chỉ muốn biết vậy thôi mong các chị góp y dùm em, em nên tiếp tục như lúc trước hay im lặng 1 thới gian?em cảm ơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cảm ơn bạn, sáng đọc thấy commnet của bạn mình hơi cười 1 tý.heheheh
cảm ơn chị góp y.
Em ơi, em đừng hâm hấp nữa!
mình ko bao giờ có ý định là sẽ phá vờ đâu. thank...