Tình hình là e đang rất đau đầu, nên muốn xin các mẹ ý kiến xem nên như thế nào.


Chuyện tc trẻ con nhưng cũng lắm chuyện để nói. Nhưng vì hồi ấy 2 đứa đang đi học, bạn ấy lại si tình quá nên ảnh hưởng nhiều đến chuyện học hành nên bố mẹ bạn ấy đến nhà e làm ầm ĩ cả lên. Thế là 2 đứa nghỉ chơi và mất liên lạc vì bạn ấy chuyển trường. Chuyện qua 14 năm nay rồi, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại e cũng thấy vui vui.


Bây h e cũng đã là chủ 1 doanh nghiệp nhỏ, nhưng gần đây khủng hoảng kinh tế nên cv của e cũng có phần ảnh hưởng. E cũng phải lao vào tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, nhưng cũng rất khó khăn. Hôm trước e tình cờ tiếp cận với 1 khách hàng mới, nói qua nói lại 1 chút thì hóa ra là bạn í. Bây h cũng đã là trưởng phòng 1 công ty lớn, cv của e do bạn ấy quyết định có làm hay ko. Nói thật, nếu có sự support của bạn í trong việc này, e sẽ có 1 khách hàng khá lớn với khối lượng cv đều.


Bạn í cũng có vẻ khác trước nhiều, có phần khách sáo hơn nên e nghĩ sẽ ko có vấn đề tc j ở đây nữa. Vấn đề là e cảm thấy rất ngại ngùng vì vị trí của e bây h trong cv là thế bị động so với bạn ấy (Còn ngoài cv e vẫn tự tin là mình là người phụ nữ thành công so với các bạn cùng tuổi), mà e thì muốn bạn bè gặp nhau chỉ thấy thoải mái chứ ko vì nhờ cậy trong cv mà ảnh hưởng đến tâm lý chung. Tuy nhiên, đây là 1 khách hàng lớn mà e đã mất nhiều time để tìm hiểu nên bỏ thì e cũng ko đành, mà làm tiếp thì cái tôi của e ko cho phép.


Các mẹ khuyên e nên làm như thế nào ah?