Nhờ các chị, các cô tư vấn về tình cảm của người bạn gái
em đang có đôi điều phần vân cô bé bạn học cùng em, cô bé này tính tình khá thân thiện, dễ gần, cùng hay quan tâm và trò chuyện cùng người khác. cũng chính vì thế nên cô bé này cũng được khá nhiều người để ý. cũng đã có từ 3 đến 4 người từng ngỏ lời với cô bé ấy nhưng đều bị từ chối cả.
dạo gần đây, em thấy cô bé này có biểu hiện hơi lạ, hễ có chuyện gì trơ ngại trong cuộc sống, cô bé ấy lại thường tìm em để nhắn tin, gọi điện tâm sự. từ những chuyện như vất vả trong việc học hành, đến cả việc băn khoăn trong việc được bạn trai khác tỏ tình cô bé ấy đều đem ra tâm sự với em. Tuy là người thân thiện,cởi mở, nhưng em biết không phải nói những điều có phần thầm kín ấy với nhiều người la thói quen của cô bé ấy.
vậy em muốn nhờ các cô, các chị tư cấn giúp em xem liệu cô bé ấy có thiện cảm hay có tình cảm đặc biệt gì với em không khi mà cứ khi nào gặp trở ngại, gặp phân vân, khi buồn chán một mình thì luôn tìm em để tâm sự.. (lúc khác thì chẳng thể đâu, có khi em nhắn tin còn không thèm tl ấy chứ :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng đấy b ah, đó là...
Suy ra là như thế này, trước...
Nếu thích thì đây là cơ hội cho thớt rồi đó,, đầu xuôi đuôi lọt