Thực ra em định để cái tiêu đề là "cách nhìn người" nhưng có vẻ trông khá tối nghĩa nên thay đổi một tí cho rõ ràng, dễ hiểu hơn.
Em luôn cho rằng, và thực tế là đúng như thế, trong cuộc sống khi bắt đầu bất cứ mối quan hệ nào, chúng ta luôn có nhận xét, nhìn nhận về con người mà chúng ta làm quen. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta lại bị lừa, lại thất bại, hay lại trở thành nạn nhân của những trò đùa? Và tại sao niềm tin, hy vọng của chúng ta lại đặt sai chỗ?
Từ đó, chúng ta thấy rằng, trong bất cứ mối quan hệ nào, sự nhìn nhận, đánh giá đối tượng "đối diện" luôn rất quan trọng.
Em lập chủ đề này để mọi người có kinh nghiệm chia sẻ về những kiểu người, và cũng dùng thêm những lập luận, phân tích dạng người thế nào thì nhân cách thế nào. Nghe có vẻ rất "tâm lý học" nhưng chúng ta chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm dưới một hình thức cơ bản nào đó vì chúng ta không phải là những nhà tâm lý-xã hội học thực thụ.
Một điều nữa, topic có 1 quy định thế này, mọi người chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm và lập luận, hạn chế tranh cãi mang tính thắng thua, nên chú trọng những lập luận và tinh thần phản biện hợp lý, không được dùng những từ ngữ có tính gây hấn, tục tĩu. Mong mọi người tôn trọng vì đơn giản chúng ta là người văn minh, còn ngược lại thì "kệ họ", cho vô danh sách đen.:D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trẻ trâu thì luôn xoắn 2 từ "trẻ trâu" anh han_dan_bo ạ. Thôi các anh bàn luận tiếp. Em lượn. Lập với cả luận :39:
thế những chuyên gia phân tích tâm lý, bác sỹ tâm lý, chuyên gia tư vấn tình cảm...
Nói thật mà, ko tin à :(
p/s: sự thật mất lòng.
anh hùng bàn phím. :))
nếu mới quen, em sẽ tìm hiểu qua bạn bè của họ, hoặc trên facebook, hoặc có thể search...