Part 1: Đẹp trai không bằng chai mặt :D


- Vào một chiều không mưa không nắng, Nó đang đùa nghịch với 2 nhóc nhà chị chủ quán (nơi nó làm thêm) thì có 1 tên vừa còi vừa đen ( hơi đen thôi :D) dắt theo 1 đứa trẻ vào quán, hắn nhìn thấy nó thì bối rối gãi tai: " Chào bạn". Ôi quả này toy rồi, nó đứng cách hắn tầm 3m, mắt thì cận lòi cả ra, hôm nay lại quên không mang kính nên nó không biết hắn ít tuổi hay hơn tuổi nó, nó đứng nhìn chằm chằm vào hắn 1 lúc mới ấp úng: " chào anh" rồi bơ đi, kể ra mà hắn đẹp trai trắng trẻo tí nữa thì khỏi phải nói, nó sẽ sán vào như mèo thấy mỡ nhưng hắn lại...haizz... Vậy là nó vẫn theo xu thế Ế..:((


- Nhà hắn ngay bên cạnh quán nó làm việc. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sau hôm đó hắn chăm sang thế không biết. Nó thì chả thích tẹo nào cơ mà chẳng liên quan nên nó chào xã giao rồi lại tiếp tục làm việc của nó. Nó thấy khó chịu mỗi khi hắn nhìn nó nhưng thôi kệ ai bảo nó duyên và tươi chứ ( mọi người hay khen nó như vậy, mỗi lần như thế nó lại hồn xiêu phách lạc phải có người gọi mới chịu quay về). Mấy hôm nay quán nhiều khách nên nó phải chạy như chạy giặc. Khách vơi bớt nó nhìn chậu bát đĩa lẩm bẩm :" tối nay ăn có 3 bát lấy đâu ra sức chiên đấu với bọn này đây.", lúc đó hắn thình lình xuất hiện ngồi rụp một cái bên cạnh nó làm nó giật bắn người :" Có cần a giúp gì không, e rửa đi a úp bát cho" không quên kèm theo nụ cười đáng ghét đó. Nó nghĩ tội gì mà không ok, nó rửa thật nhanh cho hắn úp vì sợ hắn sẽ về mất không ai giúp mình thì toy vì cũng muộn rồi phải 22h rồi chứ ít. Hôm nay nó đeo kính, trông hắn cũng dễ thương và hiền nữa...