Ngày bản thân mình còn nhỏ, ở độ tuổi đúng theo nghĩa " ăn bám" vì chưa đủ tuổi để thực hiện hợp đồng lao động:)). Có nghe chị của mình là sinh viên năm nhất năm 2 nói là: muốn đi làm thêm bởi vì không muốn cái gì cũng ngửa tay xin tiền ba mẹ. Lúc đó đúng là bản thân mình đúng non nớt quá mà lúc đó cứ nghĩ: tại sao người lớn lại phải mệt như vậy nhỉ, thì cứ việc để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên thôi đến tuổi tốt nghiệp ra trường rồi xin việc làm rồi tự nuôi bản thân thôi. Đến bây giờ, là sinh viên năm nhất rồi mình mới hiểu cảm giác của bà chị mình lúc đó, đúng là cái cảm giác ngửa tay xin tiền này đúng là... haizza... Không phải là xấu hổ mà là cảm thấy bản thân mình vô dụng thế nào ấy, máy tính bể màn hình, xin mua cái này cái kia.... Toàn những thứ tiền vô lí thế kia mà mẹ phải chi tiền cho mình, mình thực sự muốn có việc làm để bản thân bớt cái cảm giác vô dụng thế này. Chỉ đi làm cái hồ sơ xin việc thôi mà mình cũng làm thiếu cái này thiếu cái kia, haiizza trời nắng như vậy chạy không kịp uống miếng nước mới thấy bản thân mình haizza lại càng thêm vô dụng quá đỗi đi mất. Không biết cái jolliebee hay là kfc đó có nhận mình không? Mà nhận mình rồi thì tiền lương thế nào, công việc thế nào mà mình phải liều mạng bất chấp thế này. Mấy cái hồ sơ xin việc đúng là rắc rối chết đi được mà, trang điểm đẹp thế này mà phải ngồi đây đánh mấy cái dòng chữ vô hồn thế này. Ngày này năm sau tôi nhất định phải trở thành quản lý của jollibee hay kfc để đọc lại và cười vào bản thân con ngốc là mình, nhất định là vậy mà, nhất định tôi sẽ càng ngày càng hoàn thiện bản thân mà. Cố gắng lên!!!@};-@};-@};-