Vậy là vừa đúng 1 tuần lẻ 1 ngày từ khi anh chính thức nói chia tay, à anh ko nói ra, chỉ là suốt cuộc đời này a sẽ ko liên lạc, ko gặp nhau, ko gọi điện cho e nữa thôi mà hi. Mọi việc cứ như là vừa mới hôm qua, vẫn ko tin đc sự thật. Sau e vẫn còn iu vẫn còn nghĩ đến a nhìu thế nhỉ. Hôm qua em đã ko kiềm đc, trong vô thức e đã bấm nút gọi cho a...Nhưng sau đó thì e cúp ngay...thấy mình vừa làm 1 trò quá ngu ngốc, thật xấu hổ...
Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này nhỉ? E đã làm sai điều gì sao? E đã nói những điều ko đúng sao? Nhưng e chưa từng nghĩ sẽ ct hay từ bỏ a cả, ngta bảo yêu thật thì ko dễ ct đâu... Nhưng mà, sao mọi ng lại bảo a là kẻ sở khanh, là kẻ chỉ đang lợi dụng e. Thật sao? Đôi khi e ko tin đc vào mắt mình, cứ nghĩ sống tốt thì mình sẽ gặp ng tốt thôi. A ah, có phải a thấy e nhỏ tuổi, còn ngây thơ và chỉ bik yêu. A bảo chỉ cần tin a là đủ. Nhưng rồi sao, những gì a nói những gì a hứa sao a ko làm vậy. Chỉ cần a thực hiện 1 việc thôi là e lại có lòng tin ở a nữa. E thấy mình ngốc wa, yêu a wa mù quáng....
A ah, đừng cám ơn e, đừng gọi e là tình yêu...Đau lắm, vì nếu yêu thật a sẽ ko làm vậy đâu... a bảo a thế này thế nọ thế lực, nhưng 1 món quà nhỏ cho e cũng ko có. Bây giờ e sợ những ng mồm luôn miệng ta giàu, trí thức cao. Vai trò giám đốc chiến lược của a mà nói ra biết bao người thích nhỉ. Nhưng sao a sống ko bằng 1 anh nông dân...
Ct...Xa nhau...là điều mà ng trong cuộc phải cố gắng vượt wa... e biết a là ng rất lạnh lùng, a nói ko gặp là ko gặp, ko gọi là ko gọi, lần này a cũng đã thắng. Chẳng qua, e vẫn còn chưa đủ quyết tâm để thực hiện lời hứa của mình... Ko sao đâu, chỉ là chưa đủ thời gian thôi. Chỉ mới 1 tuần lẻ 1 ngày thôi mà, e sẽ ko nghĩ đến a, ko nhớ a, kỷ niệm về a, e sẽ chôn giấu. E sẽ mạnh mẽ, sẽ chín chắn và e vẫn mún tin rằng ông trời luôn có mắt. E sẽ tìm đc 1 ng tốt, chẳng qua duyên số chưa tới thôi. A à, a có nhớ e nói gì trước khi mình ct ko? E sẽ cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền để ko phụ thuộc vào ai hết, nhất là đàn ông... anh hãy chờ xem e có làm đc ko nhé...
Mỗi lần buồn là chỉ biết để trong lòng, giấu trong bụng...Giờ thì đã có nơi để viết ra, trút bầu tâm sự, nói ra tất cả. Có nói xấu hay chửi bới a cũng ko sợ a biết...haha dù là chỉ mình e đọc thôi cũng đc. E vẫn sẽ viết, vẫn ghi lên đây...viết đến khi nào e quên hẳn a, quên hẳn 1 con ng ko tốt, đã từng lợi dụng e, nói rất nhiều nhưng ko làm đc... Chỉ duy nhất 1 việc đó là ct... Đây có phải là quả báo nhãn tiền khi e ko nghe lời mẹ ko a??