tôi đã viết nhiều trang nhật ký cho tôi và cho anh, nhưng có lẽ vì không có ai chia sẻ nên mọi việc càng đi vào ngõ cụt. hôm nay mò lên đây viết nhật ký, để được có cảm giác chia sẻ.
sự phản bội đã được tha thứ, nhưng nỗi đau dường như vẫn còn vẫn rất đau trong tôi.
sau khi mọi việc đã được nói một cách đàng hoàng và thoải mái với nhau, tôi những tưởng anh sẽ đàng hoàng từ trong suy nghĩ và thành thật. nhưng những hành động của anh giúp tôi nhận ra anh phản bội tôi từ rất lâu trước khi tôi phát hiện việc anh ngoại tình, có thể sự phản bội này là ngoại tình tư tưởng.
đến bây giờ khi tôi đã tha thứ và cố gắng vượt qua nỗi đau, thì anh vẫn à ơi với người phụ nữ khác và không quan tâm đến những nỗ lực hàn gắn của tôi. tôi nhắn tin anh không trả lời, nhưng gái nhắn tin thì anh trả lời liên tục và hẹn nhau chát chít nữa. tôi hỏi có nhận được tin nhắn của tôi không thì anh bảo máy anh hỏng không nhắn tin được. hahaha. tôi thấy lởm đời và tội nghiệp cho sự cố gắng của mình.
tôi nhận ra dường như anh muốn giữ một gia đình để làm lá chắn, còn tình yêu thì anh không còn dành cho tôi nữa. tôi cám ơn những cố gắng quan tâm của anh trong những ngày qua, nhưng ánh mắt anh thì không có sự thương yêu dành cho tôi.
tôi nghĩ anh cố gắng để tôi nguôi ngoai, và mọi thứ đi vào lãng quên, rồi anh lại sống theo cách của anh, và sẽ tinh vi hơn. nhưng sự lừa dối không bao giờ giấu được mãi.
tôi sợ, sợ cuộc sống lừa dối nhau, sợ sự phản bội và sống hai mặt. tôi mong anh không yêu tôi nữa, cuộc sống không tình yêu thật nặng nề, anh đừng cố sống tốt với tôi, hay buông tha cho tôi.
tôi mệt mỏi khi thỉnh thoảng lại phát hiện ra một hành động lừa dối, vài lời nói dối, và những hành động lén lút.
tôi mong muốn một cuộc sống đàng hoàng, tôi đâu có can thiệp nhiều vào các mối quan hệ của anh, nhưng có lẽ vì như vậy mà anh ngang nhiên ỡm ờ với gái sau lưng tôi.
tôi mệt mỏi vì lúc nào cũng nghi ngờ và cố gắng chứng minh sự nghi ngờ của mình là sai, nhưng càng chứng minh tôi lại phát hiện ra nhiều cái mà hơn cả sự nghi ngờ của mình.
tôi đã nói chuyện, đã cố gắng tìm cách tốt nhất để lấy lại bình yên. anh không hề muốn chia sẻ với tôi, anh đang tìm hướng cho cuộc sống của riêng mình.
tôi không muốn sống như thế này, mệt mỏi và dằn vặt quá. tôi thấy mình bị xúc phạm nặng nề.