Chắc các bạn ai cũng từng trải qua ít nhất 1 cuộc tình rồi, còn nếu ai chưa từng thì có thể đọc để lấy thêm kinh nghiệm, mọi người hãy vào đây chia sẻ những điều rút ra sau một cuộc tình nào :
Mình bắn phát pháo đầu tiên nào :
Người đầu tiên : Chia tay sau 5 năm nhận ra được rằng thời gian yêu nhau không quyết định gì cả, nếu 1 trong người không thể thay đổi kịp hoàn cảnh thì chia tay là tất yêu.
Người thứ hai: Nhận ra rằng con gái cũng lăng nhăng và mập mờ trong tình yêu... cũng ham muốn chiếm đoạt cái mình ko có.
Người thứ ba : Gái đẹp có thể mua được bằng tiền rất dễ .
Người thứ tư : Đừng tin lời bất cứ đứa con gái nào, đứa nào cũng nói dối cả, đứa nào cũng manh nha kiếm zai khác, và 1 điều quan trọng hơn là : Tiền chỉ làm cho mức sống cao hơn chứ không mua được hạnh phúc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Kinh nghiệm rút ra là : cứ sống...
Yêu là cái chết tiệt gì thế?
ừ, quá chính xác. giờ nhiều ng con...
Chị nói chính xác không chị TRÀ rận bây giờ!
Cái gì Grow-up???
Hí hí, hay đầu óc em đen...
may be don`t find the way make him growup :Silly:
Khám phá xong là hết yêu luôn, hết loãng mạng, hết tưởng tượng và hết khám phá...hết ...hết!!!
Chẳng hết yêu được đâu...
Sai nha!...
chuẩn thế:">
Người đầu tiên: thích vớ va vớ vẩn hồi lớp 9. Sau ... vài tuần thì chợt thấy ko thể nào mê nổi các bạn zai =...
Nghi ngờ thì chắc chắn tình yêu sẽ ko tồn tại đc...