Anh đi công tác ở nước ngoài liên miên, mỗi lần đi về là a lại mua quà cho e. Nhưng cứ mỗi lần anh đi thì bặt vô âm tín, k thấy hỏi han gì mặc dù anh có online trên face và skype. phải đến khi e chủ động nch thì anh mới trả lời or cũng chỉ trả lời 1 câu ngắn củn rồi thôi.
Tuần này anh đi Nhật, biết là anh mệt và vất vả trong công việc e cũng k dám làm phiền chỉ dặn là sau khi về VN anh gọi cho e nhé. Bây giờ trên face đang thấy anh hoạt động ầm ầm rồi chat chit với nhân viên nhưng anh k hề để ý hay nói gì đến e. Thế là thế nào????? trên skype cũng vậy??? k hiểu liệu như này cuối năm có nên cưới nhau nữa không hay e cần phải xem xét lại.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mỗi lần đi mà nói với bạn sẽ làm bạn lo lắng, lo...
Giả dụ anh ta lơ tất cả, đâm đầu vào cv thì nghe còn có lý
đằng này fb...