Em biết là cái đề tài này cũng khá mẹ đề cập đến, nhưng em đang ức không chịu được và không biết phải làm gì đành phải xin ý kiến các mẹ!
Em và a yêu nhau hơn 3 tháng! Anh chiều và cưng em lắm! Cả 2 cũng đã ra mắt anh chị 2 bên gia đình và bạn bè chỉ chờ tết này về sẽ ra mắt 2 bên là bố mẹ ý ạ!
Nhưng bực một cái là anh vẫn liên lạc với tình cũ, anh và ny cũ ctay cũng dc nửa năm nay rồi,bắt đầu hôm đi ăn với em vẫn nt với cô ta rồi nói thẳng vs em là anh đang nt với ny cũ, đi ăn về em giận cho thì hứa sẽ ko bjo nv nữa sẽ ko liên lạc hay nt! Em bảo là nếu thích nc thì nói sau lưng em ý đừng có để em biết thì xl này lọ rồi kêu ko nt là ko nt nữa. Em bỏ qua nhưng đến tuần sau cũng đang đi ăn cùng và bạn em thì vẫn nt rồi cô ta gọi điện nc rõ lâu em hỏi kêu bạn hồi đại học nhưng em biết thừa là cô ta, em để yên cho tự giác đến 2 hôm sau sang nhà e ăn cơm trưa e cầm dt vẫn để tn chưa xoá nội dung: " em ở với con gái ko ở với ctrai đâu nên a cứ ytam" em nén lắm mới ko phang cái dt vào mặt lão ấy e lặng im thì lão ấy xl rối rít kêu a chỉ nt đùa là chuyển trọ ở với zai à cô ấy nt lại nv thôi chứ anh ko có nc vs cô ấy nữa rồi! Thề độc là sẽ cắt đứt mọi liên lạc!
Điên ko chịu dc khi e cứ bị mềm lòng lại cho qua em nói là lần cuối đừng để chuyện ntn làm ảnh hưởng đến nữa. Sau 3 tuần ko thấy gì hôm trc đi ăn liên hoan chi nhánh ngân hàng say quá gọi e đến đón em đọc được tn trong dt nói là ăn ngay chỗ em trọ ngxua tối đi uống nc cô ta nói lạnh lắm tồi mai đi, kêu tối mai a bận ( có hẹn với em) cô ta kêu mai ny anh lên chứ gì lão làm ngay câu " ny á ko quan tâm" rồi nt gì gì nữa ý em chả để ý! Em chụp ảnh hết tn gửi sang máy em vì em biết lão sẽ xoá tn nên em làm thế cho chắc. Sáng hôm sau em bảo ctay đi cho đọc tn năn nỉ này lọ biết lỗi này kia! Quỳ xuống xin lỗi em và kêu nếu lần sau tái phạm a sẽ tự giác xa em chỉ xin lần này thôi!
Đấy cái tội em mềm lòng nên lại tha thì hôm qua lên fb của lão nc vs bạn!
Nội dung như sau:
D: mây t hết pin nên ko gọi dc cho m
Ny e: ờ hnao cũng dc
D: dạo này em yêu ntn rồi
Ny: thỉnh thaongr vẫn nc
D: ko gặp nhau à? Em mới cơ mà
Ny: à vẫn thế, tối mới đi cùng t mua áo cho ông già xong
D: ngon nhể
Ny: ngon gì....
Đấy bạn hỏi em yêu dạo này ntn lão nghĩ ngay đến cô ny rồi vẫn kêu là thỉnh thoảng nc ><
Bjo em các mẹ bảo em nên trị lão aya ntn đấy ạ? Ngoài vc này ra thì e thấy gần đây còn nhạt nhạt vs em cơ ;( em xin ý kiến để tình hình tốt hơn và trị ntn chứ ko xin ý kiến ctay hay ko đâu nha ;(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1