mọi nghười giúp em với vì em ko biết phải nghĩ thế nào. em và người yêu quen nhau được 3 tháng, mỗi tuần đến rước em đi chơi 2 lần. nhà em và anh ấy cách cũng khá xa (30 phút xe máy)và nhà em thì nằm trên đường quốc lộ nhiều xe lớn nguy hiểm. trước h không sao nhưng dạo gần đây anh ấy nói là ba mẹ anh ấy ko muốn anh ấy đi đường nguy hiểm, nên nếu đi làm về hẹn hò thì e sẽ tự về mà ko đc tiễn, còn cuối tuần thì e phải tự lấy xe đi. em ko nề hà chuyện tự đi và e cũng thống nhất chiện đó với anh ấy.nhưng e thấy buồn và chạnh lòng lắm, cảm giác như không đc chăm sóc vậy. mà e cũng chỉ đòi hỏi 1 tuần đến chở e một lần cho tình cả, cũng không đc. e mới về găp ba mẹ anh ấy một lần cách đây một tháng thôi.
theo mọi ngừoi e phải nhìn nhận vấn đề này như thế nào. em còn nghĩ quẩn là ba mẹ anh ấy lấy đó làm cớ để không ưng thuận em thôi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Anh Fu để em zả nhời cho nhé! Anh Vá là zai nhà 88X, đàn ông chân chính thì rm ko...
Anh nghĩ tốt nhất là em...