Người yêu ơi! Liệu anh có phải là một thằng tồi????
Người yêu ơi! Giờ e mới thấy hình như anh là một “thằng tồi”...
Từ khi yêu nhau đến h, e có cảm giác như e đã nhường nhịn anh quá nhiều nên a giỡn mặt e phải ko?
Anh nói yêu e, vậy mà khi anh nói anh muốn rủ em về nhà anh chơi, e chỉ yêu cầu a qua nhà xin phép bố mẹ e, một việc đơn giản như thế anh cũng không làm đc, anh còn nói những việc đó ko cần anh phải xin phép. Anh hay thật đấy! Anh thử hỏi những thằng bạn của anh xem, có thằng nào muốn rủ người yêu đi chơi mà dám ko qua xin phép bố mẹ người yêu nó trước ko? Hay chỉ có anh là như thế?
A biết ko, e đã nghĩ sẽ mua quà gì cho bà anh, bố mẹ anh, cháu anh... rồi sẽ mặc j... e đã nghĩ chủ nhật hai đứa xe ra bến xe về nhà anh... thế mà anh nỡ lòng nào làm e “vỡ mộng”... chán anh lắm anh ơi....
Từ hôm ấy đến h anh cũng ko thèm gọi điện cho e. Hay trong thâm tâm anh vẫn nghĩ rằng người sai là e, nên e phải gọi điện xin lỗi anh trứơc? Vậy thì e muốn nói với anh rằng ko có chuyện đó đâu anh ạ! Anh cứ ngồi đó mà chờ đi...
A yêu e thì ít ra anh cũng phải có tí tinh thần trách nhiệm với người anh yêu chứ!
Hôm nay là ngày Noel, e chợt nhớ, năm ngoái cũng ngày Noel, e muốn 2 đứa đi xem phim, đã mua sẵn vé rồi, chỉ chờ anh đến đón đi nữa thôi, vậy mà anh nói, anh muốn đi xem bóng đá với bạn anh, e hơi buồn nhưng cũng đồng ý vì chỉ cần ở bên a là đc rồi! Nhưng sự thật lại ko thế... a đưa e đến nhà bạn, a bỏ mặc e một góc, a ngồi xem bóng đá với bạn a, a dường như ko nhớ đến sự có mặt của e.
A ạ, ko phải e thù dai, nhưng hôm nay lại ngày Noel, a lại bỏ mặc e nên e ngồi lảm nhảm thế thôi.
À, nếu anh có đọc được những dòng này thì đừng nghĩ chỉ vì chuyện đó mà e nỡ gán cho anh cái tội là “thằng tồi” nhá! Bởi vì còn nhiều chuyện nữa, nhưng e chả muốn nói ra...
Bỗng nhiên e thấy hối hận khi đã yêu anh đến hơn 2 năm...
Bỗng nhiên e nhớ lời con bạn thân e nói “ mày sau này yêu sẽ luỵ tình lắm đây!”
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
chắc vì chưa kể hết?
Bạn đọc top của mình chắc sẽ rõ hơn
Hắn làm j vậy bạn?
Bạn thân mến ! Bạn chất con trai là vô tâm, và người con gái đã ko dùng tình cảm của mình...
Nhưng ngày xưa, em yêu tôi, vì thế
Em tưởng tôi siêu thường, như thể
Trên đời này tốt nhất là tôi...