Hai đứa mình quen nhau cũng gần 2 năm rồi, nhưng anh ây không chịu cưới mình, anh ấy cứ đòi chuyện đó, anh ấy nói : " có con rồi mới cưới" nghe vậy mình buồn lắm. nếu anh ấy yêu mình thì phải giữ cho mình chứ, mình mà có thai gia đình mình sẽ không chịu đâu, mẹ mình sẽ bắt mình phá thai. mình nói "cưới rồi thì có không được à...anh không nghĩ cho em sao????.." nhưng anh ấy không nói gì.


nhà anh ấy chỉ có một mình anh ấy là con trai, 3 chị gái, cả dòng họ anh ấy cũng chỉ có mình anh ấy là cháu trai, nên anh ấy phải có con để nối dõi. anh ấy cứ sợ mình bị vô sinh, nên anh ấy không chịu cưới mình, mình buồn lắm...mọi người cho mình lời khuyên được không??


cám ơn mọi người!