Chào các chị. Hiện tại e đang bối rối quá. người yêu của em sn 83 là người làm cùng công ty. Theo đánh giá của tất cả mọi người là 1 người đàn ông chăm chỉ, chịu khó ga lăng nhất công ty. Chính vì lý do ấy mà khi mới vào e đã thích a ấy rồi dần dần yêu nhau. Nhưng trong khi yêu anh ấy không muốn công khai vì ảnh hưởng công việc. Yêu 1 thời gian e mới nhận ra tất cả những gì e nghĩ về anh ấy là sai lầm. Thứ mà a ấy quan tâm là bản thân, tiền và danh dự, vị trí của mình trong mắt mọi người. Em đã rất chán nản và định thôi nhưng tình cảm vẫn còn nên đành cố gắng xem có thay đổi gì không. Gần đây cả 2 có bất đồng trong công việc và chuyện gia đình nên a ấy. Có vẻ muốn thôi, e cũng định từ bỏ thì phát hiện mình có thai. E nói chuyện thì anh ấy k nhận bảo bỏ con,đồng thời yêu luôn 1 đồng nghiệp cùng công ty. E k muốn bỏ, cố gắng đối xử tốt với a ấy nhưng tất cả chỉ là sự thể hiện rõ ràng của a ta với bạn gái mới mà a ta chưa bao giờ hỏi đến con mình ra sao. khi e hỏi a coi e là gì,a ấy bảo chỉ coi là bạn.từ lúc biết e có thai đến lúc a ta có bạn gái mới chỉ có 2 tuần. Giờ e rất lo sợ và không biết phải làm gì. Các chị tư vấn cho e với. E sợ đi bỏ mà gây ra hậu quả gì chắc e hối hận cả đời này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Bạn bảo bạn không muốn bỏ con vì "đi bỏ mà gây ra...