Mình và người yêu mình yêu nhau đã hơn 2năm, cũng giống nhiều cặp đôi khác, cũng giận hờn, vui vẻ, hạnh phúc, có vài cô gái cũng chen vào nhưng mình cũng cố gắng kéo anh về phía mình, từ khi bắt đầu tới giờ, tình cảm mình giành cho anh là không hề thay đổi, chỉ có nhiều hơn. Trước đây, anh từng bị người yêu trước phản bội, mình là người đưa anh về với cuộc sống, anh khóc trên vai mình. Vậy mà khoảng 1tuần nay anh giận mình, anh nói muốn tạm chia tay 3 tháng, mình trước không nghi ngờ gì, nhưng mình gặp pải chuyện ko vui, anh đã đến an ủi mình, không hiểu sao mình có cảm giác anh khác khác, mình hỏi có pải anh có ng khác pải không? anh nói anh chỉ mới wen wa mạng, chưa gặp, chỉ là quen chơi thôi. Mình hỏi anh còn tình cảm với mình thì sao? anh nói, khoảng 2 tuần nay anh ko còn cảm giác với mình, bây giờ với mình anh chỉ yêu thương và muốn lo lắng thôi, còn tình yêu thì không. Mình nói mình muốn anh lựa chọn, mình hoặc cô gái đó, anh nói cho anh 3 ngày, mình đồng ý, vậy mà ngày hôm sau thôi, anh lại nói muốn chia tay mình, hết yêu mình rồi, và trong tối hôm ấy anh đi gặp chính thức người con gái kia, bây giờ dù mình nói gì, thậm chí cầu xin anh, anh cũng nhất định không quay lại, anh nói mình cứ giành lại anh từ tay cô gái ấy hay là quen tay đôi, anh nói anh chỉ chia tay mình chứ không bao giờ chia tay cô ấy, mình không muốn quen tay đôi, mình không muốn tình yêu 2 năm của mình lại kết thúc như vậy, mình rất yêu anh, mình phải làm sao để anh hồi tâm quay về bên mình đây?