Chào các anh chị, em đọc diễn đàn này rất lâu rồi nhưng h đang trong tình huống rất khó xử nên rất cần sự giúp đỡ của mọi ng.
Em là girl, đang là sinh viên năm thứ 3, em và ng yêu = tuổi, học cùng khoa nhưng khác lớp. Ng yêu em là ng lạnh lùng, ít nói, sống nội tâm, có lẽ do mất mẹ từ nhỏ nên ng yêu em chín chắn và trưởng thành hơn cái tuổi 21. Chúng em yêu nhau rất nghiêm túc và từ đầu đã xác định là yêu nhau lâu dài. Anh ấy rất tốt, rất chu đáo và quan tâm đến em. Có thể do ngành học của chúng em khá vất vả, anh ấy cũng đi làm thêm nhiều vì ko muốn xin tiền của gia đình (dù điều kiện gia đình cũng đầy đủ) , nên thời gian anh ấy dành cho em ko nhiều. Có những lúc em thấy rất tủi thân, đối với ng yêu, tính khí em cũng trẻ con, hay giận dỗi, trách móc nên cũng có những lúc cãi nhau. Có thể do em vô tâm nên thấy cãi nhau cũng là bt. Gần đây, chúng em đang lên kế hoạch kỷ niệm 2 năm, cũng định tiêu tiền chung và định về nhà ra mắt (thật ra anh chị em họ hàng nhà anh ấy đều đã biết em và cũng rất ủng hộ 2 đứa). Nhưng trong 1 lần cãi nhau vặt thì anh ấy đã dứt khoát nói chia tay mà ko nói lý do. Em rất hoang mang, sau đó em đã gặp anh ấy 1 lần để nói chuyện nhưng thực sự là nhìn thấy anh ấy, tất cả những j em nghĩ trong đầu đều trôi đi hết, anh ý nói j em cũng đồng ý.
Cho đến h đã đc 1 tháng, sau tgian đầu khóc lóc vật vã, bỏ học, suy sụp tinh thần, em tìm cách bình tĩnh lại và tìm hiểu nguyên nhân (mối quan hệ của em và bạn bè, gia đình anh ấy rất tốt nên h mọi ng vẫn cho em biết thông tin về anh ấy). Là do tính cách của em quá trẻ con, lúc nào cũng chỉ biết nhận tình cảm của anh ấy, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình và luôn đòi hỏi đc quan tâm nhiều hơn, ko thể ở bên anh ấy lúc anh ấy cần chia sẻ. Ngay đến câu eya em cũng chưa từng bao h nói ra, chỉ luôn nghĩ rằng ng ta sẽ hiểu đc. Khi anh ấy nói chia tay, em chỉ biết trách móc sao ng ta lại có thể bạc tình đến thế, nhưng khi suy nghĩ lại em mới nhận ra, thật ra tất cả đều là vì em, vì ko muốn nói thẳng ra khiến em tổn thương, cho đến lúc chia tay anh ấy vẫn luôn nhận lỗi về phía mình, ko nói lý do để em có thể trách móc mà buông tay, quên anh ấy đi, để mọi ng dù biết chuyện cũng sẽ thôg cảm cho em mà trách anh ấy phụ tình.
Em thực sự vẫn ko thể và ko muốn từ bỏ, trước h những j trong tương lai em luôn nghĩ là sẽ có 2 người, ngay cả những lúc cãi vã, em thực sự chưa từng bao h nghĩ đến chuyện chia tay. Anh ấy là ng khi đã quyết định thì tức là đã suy nghĩ rất kỹ và rất bảo thủ vs quyết định của mình. Em rất mong anh chị cho em lời khuyên vì bây giờ em thực sự ko biết làm j cả. Nếu anh chị khuyên em từ bỏ thì ko cần đâu ah, vì em ko thể từ bỏ đc, ko thể buông tay đc, có thể em trẻ con, ích kỷ, nhưng đối vs em, ng yêu vẫn luôn là tất cả, dù ko nói ra nhưng em chưa từng bao h tính toán j khi yêu ng ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình biến mất 3 ngày rồi, đồ đạc chỉ còn 1 ít ở phòng thôi, chủ nhật này thuê...
Thế mà cũng hỏi, chẳng có ý tứ gì cả :o
chẳng lẽ chia tay không quay lại được à ? Yêu nhau thế này sao ?...
Chẳng lẽ bạn ngồi trong hẻm và cầu xin ai đó yêu tui đi à ?
Sao lúc này bạn không chạy lại...