Xin chào tất cả mọi người.


Mình năm nay 24 tuổi. Hiện là kỹ sư tại 1 tập đoàn, Cv tay trái là kinh doanh. Bạn gái nhỏ hơn mình 1 tuổi, vừa mới ra trường. Vô tư và ít lo nghĩ nhiều. Bọn mình đã chính thức yêu được gần nửa năm.


Tháng 6 hoặc tháng 9, cô ấy sẽ đi du học ở Hàn Quốc trong 4 năm. Mình luôn là người ủng hộ cô ấy trong mọi quyết định. Lần này cũng vậy, mình muốn cô ấy được sống với ước mơ của bản thân. Nhưng trong thâm tâm lại luôn day dứt vì sắp phải xa nhau. Gia đình mình đều biết cô ấy và khuyên mình không nên chờ đợi. Bạn gái mình cũng từng nói rằng cô ấy chưa yêu mình nhiều như cái cách mình dành cho mối quạn hệ này. Gia đình bên kia thì không biết nhiều về mình và mối quan hệ thực sự của hai đứa.


Công việc và kinh doanh hiện tại tốn rất nhiều thời gian, từ 12 - 16 tiếng/ngày. Mình cũng cố gắng tạm gác lại và dành tất cả thời gian cho cô ấy. Bản thân mình tuy có thể chờ đợi được nhưng liệu cô ấy có thể hay không? Mình đã suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều.


Mong mọi người cho mình lời khuyên.