Em không biết phải xử sự như thế nào cho đúng mong các chị tư vấn cho em với!
Chia tay rồi nhưng giờ ngày nào e cũng phải đối mặt với chuyện chị ruột và a ta thân thiết với nhau vì 3 người cùng làm chung nhóm. Chuyện của e và a ta chị e đều biết vì là chị ruột nên e mới tâm sự. Chị em 35t có chồng và 2 đứa con rồi nhưng lâu lâu sáng ghé chở a ta đi làm,rồi hay cùng a ta vào nơi kín đáo ăn uống nói chuyện,những người làm chung thấy mách lại e và chính e cũng tình cờ trông thấy,e buồn vô cùng! Sáng nào cũng vậy vừa thấy chị e vào là a ta sáp lại ngồi nói chuyện đùa giỡn đến khi nào có việc mới chịu đi,bị trầy tay cũng kêu chị e,2 ngưởi thân thiết còn hơn chị e ruột,những người xung quanh họ thấy họ đã khuyên a ta là chị e có chồng có con rồi mày đừng quá thân thiết nhưng a ta mặc kệ. E cũng nói thẳng với chị là người ta nói chị với a ta này nọ tùm lum,e nghe e bùn lắm,chị bảo mặc kệ người ta,chi thấy bình thường mà! Thật sự e rất bùn và tức giận khi thấy 2 người thân thiết như vậy,chị e biết e buồn nhưng cũng chẳng chịu thay đổi,khi em cố tình muốn tách 2 người ra thì chị e lại tỏ ra khó chịu.
Giờ e ghét cả chị e luôn,e tự tách riêng ra k chung đụng gì với 2 người nữa,e chẳng muốn nói chuyện hay thân thiết gì với chị nữa! Chị biết e buồn e ghét nhưng vẫn cứ nói chuyện thân thiết tình thương mến thương với a ta,cố tình tạo ra bức màn để che lại k cho em thấy chị và a ta ngồi nói chuyện.Công việc hiện tại tốt và vị trí làm cũng tốt nên e k mún dọn đi chỗ khác,hơn nữa e mà đi 2 người lại càng mừng,chị e dường như đang thách thức cả e lun! Đi làm nhiều lần chứng kiến e chịu k nổi e khóc,e đối phó bằng cách nghe nhạc đọc báo cố gắng chú tâm vào cái gì đó nhưng chẳng được bao lâu vì âm thanh họ nói chuyện cười đùa cứ đập vào tai e,nhiều khi pà chị cố tình nói chuyện với a ta trước mặt e nữa. Em chẳng có quyền gì bắt họ phải rời nhau ra nhưng ngày nào cũng phải chứng kiến và đối phó e mệt mỏi quá,những người biết chuyện đều khuyên e mạnh mẽ lên nhưng e phải mạnh mẽ thế nào đây?
Em viết k được tốt cho lắm nhưng mong các chị hãy đọc và giúp e với! Em xin chân thành cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không ngớ ngẩn nhưng bạn viết khó đọc quá. Bạn sửa lại bài đầu,...