Tết nhất rồi mà sao em mệt mỏi thế này.Chuyện tình cảm ko như em mong muốn,biết là phải cố gắng thoái mái,suy nghĩ lạc quan mà tình huống trớ trêu lại dính vào em thế này.Cứ như trên film thế mà bản thân lại gặp phải.Chán quá.Người yêu cũ của em sn 74,đã có vợ và 1 con trai,bọn e yêu nhau được 1 thời gian nhưng cảm thấy chẳng có tương lai mà cũng ko muốn phá hoại hp gđ nhà người ta nên em đã chủ động rút lui.Rất buồn và đau khổ mặc dù người đó vẫn kiên trì liên lạc với em.Thế rồi em gặp anh,sn 85,hiện làm chứng khoán,nhà cửa tử tể,cũng đẹp trai,nhiệt tình,tốt tính.Thực ra cũng đã theo đuổi em từ lâu nhưng em ko có cảm giác gì.Giơ suy nghĩ lại thấy mình năm nay cũng 22t rồi,cũng cần nghiêm túc trong chuyện tình cảm,điều kiện của anh rất tốt,hợp tuổi,công ăn việc làm ổn định nên em cũng có ý định tiến xa hơn.Tuần trước a có ngỏ lời nhưng em chưa nhận,nhưng cũng ko tỏ thái độ khước từ.Hôm 23 cúng ông công ông táo mẹ a mời em về nhà anh ăn cơm vì bữa đó bố mẹ em bận việc nên chỉ mình em ở nhà.Ko ngờ hôm đó em đã chạm mặt người cũ,tình huống vô cùng trớ trêu,chắc mơ em cũng ko nghĩ đc.anh và người kia là chú cháu,lại còn thân thiết như anh em.Bữa đó nhà anh 4 người,gia đình chú anh( vợ,chú và con trai ) và em ăn uống cùng nhau.Bố mẹ anh và anh rất vui,hôm đó đưa em về anh tươi roi rói kể chuyện nhà anh cho em nghe.Em thấy mệt mỏi lắm,giá mà cái người kia biến mất,đừng liên can j đến em và anh thì hay biết mấy.Đằng này hôm đó về gọi điện cho em như 1 người điên,trách em có tình mới mà bỏ hắn.Chán quá,em chẳng biết làm tnao nữa cả.
Khổ thân cậu quá.Gặp đúng phải thằng đểu rồi.Với loại mất nhân tính thế này mình không hiểu tại sao cậu còn dính dáng chuyện tình cảm với nó nữa.Bây...
Khổ thân cậu quá.Gặp đúng phải thằng đểu rồi.Với loại mất nhân tính thế này mình không hiểu tại sao cậu còn dính dáng chuyện tình cảm với nó nữa.Bây...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tết đc rảnh nợ...tha hồ đi chơi với bạn bè,các em...cười như pháo rang.1 anh phải về quê ngoại 3...
theo mình tốt...
uk,nhưng...