Tôi năm nay 25 tuổi


ngày 20 tháng 10 năm 2015 sau chuyến công tác từ tp hcm lên bình phước làm việc tôi gặp em . em lúc đấy một người con gái ngoan hiền trinh nguyên. giống như tiếng sét ái tình tôi yêu em ngay lúc đầu tiên . sau 2 tuần tán tỉnh tôi đã cưa đổ được em . nhưng nhịch lý thay công việc bị đình trệ tôi phải về tp . nhưng trước khi về tôi và em đã chung chăn gối , vậy là cứ thứ 7 hàng tuần tôi lên em chơi dù cách xa hàng trăm cây số. tôi chăm sóc em từ a đến z . người con gái đã cho mình tất cả thì mình nhất định phải yêu thương đến cuối đời . sau khi em học xong em xuống tp hcm chúng tôi đã sống chung như vợ chồng lúc ấy em vẫn chưa có việc làm . em lại không biết đi xe nên tôi hàng ngày đi chợ nấu ăn ...vì em nấu ăn không ngon nên tôi nấu. vào tháng 3 năm 2017 em mới đi làm ở nhà bà con em bán thuốc tận bình chánh tôi thì ở quận 7 . thế là tôi dọn nhà lên chỗ em làm cho gần. chúng tôi tiếp tục sống như vợ chồng hơn 2 tháng rồi em nói vớ tôi muốn ra ngoài sống không sống chung vì sợ người ta nói . tôi không đồng ý như em quá dứt khoát đúng lúc ấy công ty đang cần người ngủ lại để quản lý bảo vệ vì ông trước bị tai nạn về quê. tôi tôn trọng em tôi đi đến công ty ở tôi vừa ở được 1 tuần chủ nhật tôi về có mua cái samsung galaxy s7 edu tặng em cho em bất ngờ . tôi nhắn tin cho em hỏi thăm mà tôi không nói tặng em cái điện thoại em nói cũng có chuyện muốn nói với tôi . tối 8 giờ em về em nói chia tay tôi tưởng em nói dùa nên chỉ cười trừ . không ngờ em ra ngoài ngủ không ngủ chung . tôi nói với em cho em 1 tháng suy nghĩ . 1 tháng chúng tôi không liên lạc. sau khi tôi về bình chánh tôi định vị GPS tìm vị trí em ở( điện thoại em đang xài là dt của tôi) chuyện không thể ngờ em đang sống chung với một thằng con trai nhỏ hơn em một tuổi em 21 tuổi. thấp lùn bụng bự trong khi body tôi khá chuẩn tôi cụng không hiểu nổi tôi đã rất kiềm chế tôi nghĩ mình đâu thua ai tôi không hút thuốc uống rựu tất cả các thứ xấu đều không lương tháng hơn chục cao to body 6 múi vậy mà cô ấy vẫn nói lời chia tay. lạ thay tôi là người đầu tiên của cô ấy . con gái không thể hiểu nổi.đời không hiểu được chữ NGỜ