em đang là sinh viên năm 3 của một trường ĐH có tiếng ở Sài Gòn. em gặp anh trong một lần đi làm thêm. Thời gian đó em lại thường xuyên đau ốm, một tuần thôi em cũng bị xuosng tớ 4 ký. đi học anh vẫn đón em đi rồi đón về, vì em k thể đứng nổi trên xe bus. cứ kéo dài vài tuần như vậy.


hai tuần sau anh rủ em đi đám cưới bạn, em cũng đi. nhưng tội cái đi xong về anh còn ghé thăm bạn (lúc đó khoảng 20h) mà uống xỉn quá. k lái xe nổi. em chở anh và đưa anh vào nhà nghỉ còn em lái xe về sáng em mang xe ra trả và anh đưa em đi học luôn.


một tháng sau anh ngỏ lời với em.:Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:


Anh hơn em 7 tuổi và khá điển trai, cộng với lúc đó có sự quan tâm em vô cùng. e đang một mình giữa đất sài gòn bỗng có ng quan tâm chăm sóc lúc ốm đau, bệnh tật nên cũng khá xiêu lòng. rồi em cũng gật đầu đồng ý.


quen nhau 2 tháng em có biết anh cũng đang yêu một người khác bằng tuổi em, cùng quê và được 3 năm rồi, người đó cũng đang học một trườn ĐH cũng có tiếng tăm ở SG . Em có hỏi anh thì anh nói quen như vậy chứ không có kết quả gì đâu. Gia đình cô ấy không muốn anh và cô ấy đến với nhau. lần đầu yêu em nghe mà tin sái cổ.


một tuần sau đi uống nước, vô tính em thấy cô gái đó nhắn tin cho anh với nội dung " Ox mình về chưa?" tim em như bị ai bóp chặt, em hỏi thì anh bảo, anh nói với ngta là đừng nt cho anh nữa.....


sau hôm đó em mới lần lên FB điều tra ... em thấy anh nói hoàn toàn khác những gì trên FB nói....em đề nghị chia tay vì em có môt nguyên tắc không bao giờ làm ng thứ 3.


nhưng không biết trời xui đát khiến, anh lại bị ốm, em lại mềm lòng nấu cháo cho anh mang từ quận 9 sang nhà bè quận 7 .... rồi cũng bỏ qua cho nhau và quay lại...sinh nhật anh em làm cho anh 1 cái thiệp 3D, mua một bộ quần áo......


nhưng sinh nhật em anh lại k có 1 câu chúc mừng


rồi cũng qua đi...tình cảm lại đâu vào đó


nhưng em lên FB thấy cô gái kia thì em thương cô ấy lắm, cô có nụ cười của thiên thần tươi rói và rất duyên,...cũng k biết có ai như em lại đi thương chính tình địch của mình?


rồi 3 tháng em lại nói chia tay


rồi ốm,


rồi quay lại


rồi anh đòi hỏi...em thẳng thừng trả lời là không


rồi 5 tháng e quyết tâm chia tay


em khóc như mưa ướt nguyên cái gôi.....:((:((:((:((:((:((:((


sau đó anh vẫn nt cho em, hỏi han....


một tuần sau khi chia tay em nghe bạn cùng phòng của anh nói, anh có ng iu mới,... em sock lắm....


nhưng chuyện mà em k ngờ tới là: anh nói với bạn bè anh là em đã qua đêm với em rồi.... đổi trắng thành đen nói sai sự thật là loại ng em cực kỳ ghét.


em còn nghe nói anh có một tình trường khủng khiếp hơn là em nghỉ....8-|8-|


bắt đầu em liên kết tất cả những sự kiện từ trước tới nay, em cũng hình dung ra được con ng anh như thế nào??? và thương cho cô gái kia


hiện giờ em chẳng xem anh ta ra thể loại gì


rồi một ngày gặp lại em cũng chỉ xem anh ta là ng lạ....


k đủ tư cách nói chuyện với em