Chào mọi người


Mình đang băn khoăn quá, mong mọi người giúp. Mình và người yêu quen nhau đã 7 năm, cả hai đều sinh năm 87. Tình cảm thì không có gì phải bàn, cũng vượt qua được nhiều trở ngại, gia đình 2 bên đều biết chuyện và chấp nhận. Khi thấy dần ổn định, bắt đầu tính đến đám cưới vào khoảng tháng 9/2011 thì gặp vấn đề là gia đình bên anh ấy nói là phải chờ anh hai của anh ấy cưới trước vì nếu mình mà cưới trước anh hai thì anh hai sẽ ế, khi nào anh hai cưới thì sẽ tới tụi mình liền, trong năm làm 2 đám cưới cũng được. Tụi mình lại hoãn lại tới giữa 2012. Được tới khoảng tháng 3/2012 thì ng yêu mình lại nói năm nay kinh tế khó khăn, anh 2 lại chưa rục rịch cưới gì hết nên chắc là tới tháng 3/2013 mới được. Tới cuối năm 2012 thì anh 2 vẫn chưa rục rịch, ng yêu mình nói thôi nếu cuối năm 2013 anh hai vẫn chưa gì hết thì mình cưới luôn, chứ chờ hòai đến bao giờ. Nói đến đây là mọi người đã thấy mệt rồi đúng không. Và gần đây nhất thì ng yêu mình lại nói thôi chắc phải chờ anh hai thôi, mình nói trong năm nay đi, vì năm sau tuổi ngọ sợ kỵ với mèo, lại chờ tới năm mùi, thì anh ấy nói vậy tới năm mùi cũng được mà, tới đây mình lại điên lên, mình cảm thấy chịu hết nỗi việc hẹn đi hẹn lại. Thiệt tình không phải mình ham chồng, nếu như mình đang yêu một người mới quen 1,2năm thì chả có gì phải sợ, đàng này đã 7,8 năm, mình thi 26 tuổi. Mình có thể chờ đợi được, nhưng cứ dời đi dời lại vậy mình chả biết đến bao giờ, và chả biết đang chờ đợi cái gì, thà mình buông xuôi, đi du học để theo một hướng khác. Mình buồn, thì ng yêu mình về cũng có nói chuyện nghiêm túc với nhà, nhưng nhà vẫn bắt anh hai trước mới được, nói là thầy cũng nói vậy, và gia đình anh cũng hối thúc anh hai cưới trong năm nay đi để tới tụi mình, mà anh hai đã hơn 30 tuổi, có công việc ổn định, có người yêu nhưng vẫn chưa chịu cưới. Vậy thì mình sẽ chờ đến bao giờ. Trong thời gian yêu cũng co 2,3 người theo đuổi mình nhưng mình không quan tâm, và 2 trong số đó đã lấy vợ.


Bây giờ mình nên chờ tiếp tục hay là sao mọi người ơi, một là tiếp tục chờ đợi, 2 là chia tay thôi, vì thuyết fục gia đình là không thể rồi, ng yêu đã nói chuyện nghiêm túc nhưng nhà vẫn giữ y quan điểm, và ng yêu mình rất yêu mẹ nên không có chuyện cãi gia đình được. Hay là chia tay để đi du học nhĩ. Mấy hôm nay cứ buồn và băn khoăn riết, mong mọi người cho ý kiến. Cám ơn mọi người đã đọc ạh