Người cũ xin gặp mặt 1 lần cuối? Có nên không các bạn?????? Help me! Help me
Tôi và Anh đã có một tình yêu kéo dài 4 năm với bao niềm kỷ niệm đẹp và tràn ngập hp, đôi khi là cả những giọt nước mắt và khổ đau. Anh đã không thể vượt qua được những ham muốn thấp hèn của một thằng đàn ông khi xa người yêu người vợ sắp cưới là tôi. Anh đã ngã vào vòng tay người con gái khác, và bỏ rơi tôi ngay trước đám hỏi 1 tháng........ tôi đã rất tuyệt vọng khi bị anh đối sử tàn nhẫn như thế, anh khóc lóc van xin tôi tha thứ nhưng tất cả đã quá muộn vì tôi ko còn niềm tin vào anh không còn niềm tin vào cái mà anh gọi là ty! Năm tháng trôi đi mỗi đau trong lòng tôi cũng dần nguôi ngoai, Và giờ tôi có 1 gd hạnh phúc với 1 người chồng và đứa con xinh xắn. Tôi đã chôn chặt mối tình oan trái trc kia để yêu chồng con mình, vậy mà hoài niệm về kẻ đã phụ tình đó cứ lởn vởn trong đầu tôi. Người đó đã liên lạc với tôi rất nhiều nhưng tôi đều hok nhấc mấy, qua bạn bè tôi biết đc Người ấy sống không hạnh phúc khi phát hiện ra đứa con trai mà vì nó người ấy đã bỏ rơi tôi không phải con đẻ. Người ấy suy sụp, rượi chè suốt ngày bỏ bê công việc và đang đứng trc nguy cơ bị đuổi khỏi nghanh. Nghĩ tới đó tôi thấy thương người ấy quá, gần đây tôi nhận đc 1 lá thư thấm đẫm nước mắt và hối hận của người ấy viết cho tôi. đọc xong lá thư tôi đã ôm mặt khóc như 1 đứa trẻ, đau xót như chính bản thân mình vậy? Người ấy xin gặp mặt tôi 1 lần.........Tôi rất muốn nhưng lại rất sợ. Liệu tôi có nên gặp người cũ 1 lần không? Xin các bạn 1 lời khuyên. Giờ tôi thấy bế tắc quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
còn nếu có chị phải mamng chồng đi cùng
2 năm
1,863 Bài viết
2,186 Được cảm ơn
Bản thân em là con trai, trước đây bạn em cũng đã đi lấy chồng.Và em cũng chưa từng làm gì để phải hổ thẹn với...
- Đàn...
chỉ vì trái tim của người đàn bà làm cho bạn rối lên chút thôi
hãy thử làm 1 phép so sánh nhỏ...
thằng đó giờ thiếu tự trọng khi đòi gặp bạn khi gia đình...