em và anh cũng chia tay được gần 3 tháng , cũng do em không tốt chỉ vì 1 chút khoảng cách địa lý hn-đn mà em đã k kìm được lòng rung động trước người con trai khác
anh là mối tình thứ 2 của em , tất nhiên anh là ng đầu tiên của em vs những cảm xúc thật lòng và ngây thơ nhất
anh ấy cũng chả phải người con trai hoàn hảo , anh ấy đã đặt xe em để trả nợ rồi sau đó trốn biệt tích đi để em phải gọi bố mẹ anh ấy. rồi khi họ biết họ trách em nhiêu, ừ e cũng trách em vì quá tin anh mà thôi/
nhưng vì yêu anh nên em vẫn quay lại vẫn yêu vẫn tha thứ, nhưng bố mẹ anh thì khác, họ đay nghiến em như thể em là ng sai, ừ tin cũng sai , yêu lại kẻ k đáng tin lại càng sai, cứ thế dù yêu anh em vẫn tổn thương rất nhiều từ phía gia đình, em kb anh có bảo vệ đc em không, như e luôn bảo vệ anh trước mẹ em , vâng , 19 tuổi , lần đầu em cãi mẹ vì yêu anh :)
anh có hiểu không ? rằng 1 phần ctay cũng do gia đình anh đẩy em đến bước đường này dù em yêu anh tha thiết đến như thế, em trách họ 1 trách em 10 giá mà em có thể thông minh nhanh nhạy hơn để lây lòng họ...nhưng chuyện cũ , cũng k nên nhắc làm gì phải không anh?
người mới của em anh ý chính là ng em nghĩ là khiến em có thể rung động :) dù em chưa yêu anh ấy như anh
anh ấy không giống anh/
hoàn toàn không
cái bóng của anh quá lớn khiến em k thể nào k so sánh anh với anh ấy
đôi lúc em muốn 1 lần nữa quay lại :) nhưng em chả biết phải làm sao nữa ?