Ngườ trong cuộc luôn mù quáng. Xin hãy cho em lời khuyên!!!
Em năm nay 22t, anh ấy là người thứ 2, rất hiền lành và trầm tĩnh, ko sôi nỗi, không biết cách chăm sóc em và cũng không biết làm e cười thật nhiều như người thứ nhất nhưng anh ấy luôn biết cách nhường nhịn e, luôn làm theo những gì em mong muốn. Anh không thix tranh giành và bon chen. Có lẽ sự tranh giành đầu tiên của anh từ trước đến nay là chiếm được em từ tâm hồn đến thể xác. E đã vội vàng gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh trước sự hối thúc của anh, có lẽ anh sợ mất em. Nhưng rồi, tình cảm bọn em không bền chặt, anh cảm thấy không thể mang lại hạnh phúc cho em, có lẽ e đã đòi hỏi ở anh quá nhiều. Rồi anh rời xa em với lời xin lỗi. Xin lỗi vì trước đây đã chen vào tc cuả em, xin lỗi vì lấy đi của em cái quí nhất xin lỗi vì không mang lại hp cho em....tất cả những lý do để buông tay em.
Rồi anh lặng lẽ yêu em và đi bên cuộc đời của em. Anh nói rằng anh buông tay để e có nhiều cơ hội quen được người tốt hơn anh, giỏi hơn anh và mang lại hạnh phúc cho em nhiều hơn anh.
Cho tới bây giờ, anh đã ở vị trí anh trai kết nghĩa của e để được chăm sóc em, bù đắp cho em, vẫn nt trò chuyện với e hằng ngày, lâu lâu rãnh chở e đi chơi, đi ăn những món e yêu thix. Bên e, a lại không kiềm chết được bản thân mình, cứ muốn âu yếm em và đôi khi đòi hỏi, nhưng e từ chối. Anh ấy chỉ buồn và nói em cứ làm những điều khiến e thoải mái. Nhưng cứ như vậy lỡ e không giữ được mình thì sao? Lỡ lý trí ko thắng được tình cảm thì sao??Vì em vẫn yêu anh ấy lắm. Làm sao e quên được tình cảm này khi hằng ngày đối diện với nó...hầng ngày nghĩ về anh và anh luôn hiện hữu trong mọi ngõ ngách trong cuộc sống của em. Em đã từ chối biết bao nhiêu người ngõ lời với mình vì em sợ e lại vội vàng rồi tan vỡ...biết bao giờ e mới quên anh và để bắt đầu với người khác.
Em ngõ ý muốn trở về như lúc tìm hiểu nhau thì anh lại sợ, cái nỗi sợ : anh sẽ làm em buồn em khổ, khổ vì anh vì gia đình anh...mọi thứ kiến em vừa ghét anh, hận anh và thương anh.
Đúng, thật sự em rất ghét anh vì anh là 1 người đàn ông thiếu trách nhiệm, làm sao anh có thể nghĩ e được người khác tôn trọng khi chính bản thân em không còn tôn trọng mình nữa.
Em hận anh vì anh đã lừa dối em
Em thương anh vì a cứ mãi bên em để anh và em phải chịu đựng sự dày vò này
Xin mọi người hãy cho em lời khuyên , thật sự với một người con trai như vậy em không biết phải làm sao để không mang lại tổn thương cho cả e và người ấy????