Ban đầu tớ để ý đến ấy, vì nhìn từ đằng sau, thậm chí từ đằng trước, đôi khi cả sở thích, ấy giống ny cũ của t kì lạ.
Nhưng tớ tự nhủ người giống người là bt mà, thế là tớ quan tâm đến ấy như là 1 điều tất nhiên, dù ấy chỉ là bạn của bạn tớ thôi, bt ý, tớ sẽ chẳng dễ thân vs ai đó như ấy đâu
Chuyện buồn ở nhà tớ, những ngày tang tóc khó khăn nhất ấy ở bên cạnh tớ, cảm giác an toàn, như tớ ko hề từ chối bàn tay ấy khi lần đầu ấy đi chơi vs nhóm của tớ trên Tam Đảo.
Bọn mình cứ quen và thân nhau như thế nhỉ?
Ấy có cô gái của ấy trong tim, tớ ko đủ tự tin để gạt cô bạn ấy ra, hơn nữa ấy có nói rằng ấy chỉ thích con gái xinh thôi, mà tớ thì, có lẽ chẳng thể nào đến được chữ xinh. nên mỗi khi ấy nhắc đến người ấy thích, tớ chỉ cười, khẽ buồn, nhưng ấy chẳng biết đâu
Có lúc tớ thích ấy, có lúc lại ghét ấy. Vì chắc là ấy chẳng có tc j vs tớ, nên cứ vu vơ, dở hơi thế nào ý
mà tớ cũng sợ, tớ sợ tc dành cho ấy cũng là 1 cơn gió, trôi qua nhanh như những lần cảm nắng khác. vì tớ chưa quên hẳn được ty đầu, nhiều lúc nhìn ấy, trong đầu tớ lại có hình ảnh khác, sợ lắm ý
Và bây h quan hệ của chúng mình buồn cười ấy nhỉ?
Ấy có thấy bạn thân nào tốt đến mức buổi học tiếng anh nào cũng đến học ké ngồi cạnh ấy không? :D vì tớ muốn có chút tgian ở cạnh ấy ý mà :-j vs cả tớ cũng muốn ấy yên tâm nữa, ấy sợ môn ý nhất đúng ko? ko sao, có tớ đây mà
Xong rồi tối tối còn chơi boom nữa, đầu 2 hết rồi, ai ko biết sẽ tưởng mình vẫn còn là trẻ con đấy ngốc ạ :))
tớ muốn nếu là cơn say nắng thì qua nhanh đi, đôi lúc muốn vin vào cái đáng ghét của ấy để ghét ấy nữa, nhưng mà t chưa ghét ấy được, haizzzzz
tớ ko biết nữa, ngốc ạ, có phải tớ thích ấy rồi không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
tớ cao có 1m56 thôi :-j làm sao...
có ấy, ấy chẳng an ủi gì, còn làm t thêm đắn đo, có phải yêu cầu của...
Nick của bạn :D bạn sinh năm 91 đúng ko ;)) mình cũng thế
mà nghe bạn nói thì...
Sao anh cứ làm cho chị amanda mất hứng thế nhể? Em...
Giờ chị em mình thuộc thế hệ già cỗi...
:)) em rối rắm mà chị. nhiều lúc em...
Mình thì luôn cho rằng
:Silly::Silly:Có điều con gái lại luôn thic...
Cưng hột vịt lộn rồi, ấy này không phải ấy đấy đâu,...
Đại ca ngoài thích triết ný, nạnh nùng và nãng mạn...