Sáng nay nghe tin người yêu cũ có người yêu mới trong lòng bỗng có cảm giác lẫn lộn. Nhớ ngày ấy mình chia tay, người yêu cũ khóc rất nhiều, làm mọi cách để níu kéo. Nhưng hình như khi đã vượt qua một giới hạn, ranh giới nào đó của sự chịu đựng thì dù có làm gì cũng không thể níu giữ lại được những tháng ngày đã qua. Hình như khi ấy tình yêu đã chẳng còn nữa rồi. Thế nên, dù thương lắm nhưng chia tay vẫn là một quyết định sáng suốt. Ta chẳng thể sống lừa dối bản thân và người khác về tình cảm của mình, ở bên cạnh một người mà chỉ có tình thương thì đó không còn là hạnh phúc nữa. Sẽ mang lại đau khổ cho tất cả mọi người.
Ngày ấy, người yêu cũ đau khổ lắm, sống những tháng ngày tạm bợ, sống qua ngày nhờ men rượu, để đêm về lại tự mình bật khóc. Một người đàn ông khóc chứng tỏ trong lòng người ta phải đau lắm. Cũng thấy xót xa lắm, cũng khóc vì thấy thương. Nhưng mà sao cái con người này lại ương bướng đến thế, bình thường yếu đuối lắm nhưng khi đã quyết định điều gì thì phải thực hiện cho bằng được. Đã hết yêu thì chia tay mà đã chia tay là chia tay, là không còn liên quan đến nhau nữa, là cắt đứt mọi liên lạc, là như hai người dưng... chưa bao giờ gặp gỡ.
Ngày ấy, nhớ mãi câu cuối cùng người yêu cũ nói khi gặp nhau " Không ghét, không hận, nhưng vợ yêu của anh đã chết rồi, anh sẽ để tang cô ấy 3 năm" Kể từ ngày ấy, trên Facebook của người yêu cũ trong mục tình trạng quan hệ chỉ có một chữ " Góa" !
Thỉnh thoảng cũng hỏi thăm tin tức của người yêu cũ, biết người yêu cũ vẫn sống như thế. Cho đến hôm nay, đã hơn 3 năm rồi. Chợt nghe tin, người yêu cũ có người yêu mới rồi.... Nói là trong lòng không buồn cũng không đúng. Có một chút gì đấy thấy chạnh lòng. Nhưng hơn tất cả thì vẫn là niềm vui. Vui vì người yêu cũ cuối cùng cũng đã tìm được một người để chia sẻ niềm vui hay lo âu trong cuộc sống, vui vì người yêu cũ cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái bóng của nỗi đau tình cũ, vui vì người yêu cũ sẽ tìm lại được cuộc sống vui vẻ trước đây. Nói chung là vui. Thật sự trong lòng cầu mong cho người yêu cũ sống hạnh phúc bên người yêu mới. Không còn là ghanh tị nữa, cũng chẳng thấy buồn mà thật lòng muốn chúc phúc. Vì chỉ khi người yêu cũ tìm được cuộc sống mới, có người yêu thương ở bên cạnh, cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì trong lòng mới bớt day dứt, áy náy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1