Mình phát hiện ng y mình vẫn liên lạc với ng y cũ. Em kia h đang du học nước ngoài. 2 ng vẫn thường nt imess và fb cho nhau khá đều đặn, 2-3 ngày 1 lần, có khi bận thì 1 tuần/ lần. Trong câu chuyện ng y mình cũng nói vs em kia về mình. Nhất là đợt bọn mình giận nhau. Em kia cũng tư vấn khuyên nhủ các kiểu con đà điểu. Tuy nhiên đa phần là nch vs nhau, hỏi thăm nhau. Hầu như động tĩnh j của nhau cũng biết.
Đã thế còn dùng 1 số từ tc như: lv ngoan nhé hay ngủ ngoan nhé.
Nói chung mình k thik chút nào. Đã có lần mình nói vs ng y mình nvay. Tuy nhiên hq mình ktra đt vẫn thấy có nt vs nhau. Mình k nói j, lúc nch trả vờ hỏi dnay còn llac ng y cũ k thì bảo k. Mình điên lắm nhưng k nói j thêm nữa, chỉ bảo: em nói là em k thik đâu đấy.
Mình k muốn show tn trong đt ra vì sợ sau này ng y mình xoá thì k biết đâu mà lần.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1