Bây giờ mình mới thấm được câu nói rằng nếu như trong một mối quan hệ đã từng bị đổ vỡ rồi thì dù có quay lại với nhau thêm lần nữa thì e rằng lí do để chia tay thêm lần nữa có lẽ cũng giống như lần đầu mà thôi. Mình tưởng chừng như đã quên được người yêu cũ đi rồi, căn bản bởi vì anh cũng là mối tình đầu của mình nên tình cảm mình dành cho anh rất nhiều. Bọn mình cũng tưởng chừng như rất hợp nhau nhưng rồi cũng chia tay bởi vì có người thứ ba xuất hiện. Anh ấy rõ ràng đã dao động với người ta rồi, cũng đã qua lại với nhau một thời gian như thế mà vẫn giấu mình cho đến khi tự mình phát hiện ra rồi anh mới nói chia tay với mình. Nhưng rồi có lẽ do mình cũng còn tình cảm với anh, sau thời gian chia tay một khoảng rất lâu thì anh có nhắn với mình bảo quay lại. Nhớ hồi đó mình cũng suy nghĩ các kiểu và rồi đồng ý quay lại với nhau luôn.

Chia Tay Có Nên Quay Lại Và Những Trăn Trở Của Các Nàng


Nhưng không ngờ rằng anh vẫn đi vào vết xe đổ ấy, vẫn tính cách ấy, với phong cách của một badboy, một lần nữa mình lại bị tổn thương và lần này mình cũng dứt khoát ra đi không chút luyến tiếc. Người ta đã làm tổn thương mình như vậy rồi thì mình cũng chẳng có lí do gì để ở lại nữa. Chỉ chúc cho bản thân mình những ngày tháng sau này sẽ được vui vẻ, hạnh phúc và gặp được đúng người.