Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Hễ...hễ....Đúng là đàn ông nhiều người lạnh lùng (hoặc khô khan lắm), nhưng thật sự vẫn rất yêu các em đó.Thế, nhưng có người đàn ông mà lạnh... Xem thêm
Em xin quay trở lại với chủ đề này và hỏi thêm mọi người vài điều nữa.Em cũng nhận ra anh ấy là một người khô khan k biết... Xem thêm
Người bạn yêu là mẫu người lạnh lùng, k thích thể hiện ra tình cảm ra ngoài, không lãng mạn. Ngược lại bạn là một người lãng mạn, thích được... Xem thêm
Sao mình cứ băn khoăn về người yêu của bạn.Anh ta lạnh lùng hay anh ta đã không còn tình cảm với bạn nữa?
Khi đã cưới nhau, cuộc sống có nhiều điều quan tâm hơn thì việc lãng mạn có lẽ k cần thiết như lúc yêu nhau, nhất là khi thời gian... Xem thêm
Chồng chị Laura ngắn gọn súc tích quá há hehe...nhưng anh ấy rất yêu chị..thôi thì không biểu hiện và không tình cảm là 2 chuyện khác nhau hoàn... Xem thêm
Có thêm tôi nữa đây. Thở cứ dài thườn thượt. Cả tủi thân nữa. Nhớ khủng khiếp mà chẳng thấy lão ta làm sao cả. Tin nhắn tiết kiệm như... Xem thêm
Bạn Laura cho mình hỏi kinh nghiệm, bạn làm thế nào để có thể lãng mạn một mình triền miên như thế, nếu như chồng không hề có một phản... Xem thêm
Unb cũng đang sợ chủ topic lâm vào hoàn cảnh này chứ k phải sự lạnh lùng bên ngoài còn bên trong thì tình cảm.
Nếu chỉ lạnh lùng trong cách thể hiện thì okie, mình sẽ cố gắng theo cách của mình. Nhưng nếu tình cảm cũng lạnh, yêu mà ko thương và trân... Xem thêm
Mình từng nghĩ câu nói “đọc sách thay đổi cuộc đời” nghe khá sáo rỗng. Vì thực tế có rất nhiều người mua sách về rồi để đó, hoặc đọc xong cũng chẳng thấy thay đổi gì đặc biệt.
Nhưng sau một thời gian, ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
anh ít khi trò chuyện cùng em và cũng ít...
Đúng là đàn ông nhiều người lạnh lùng (hoặc khô khan lắm), nhưng thật sự vẫn rất yêu các em đó.
Thế, nhưng có người đàn ông mà lạnh...
Em cũng nhận ra anh ấy là một người khô khan k biết...
Về bản chất một người lãng mạn yêu một người khô khan sẽ luôn tồn tại...
Mình cũng k thể khẳng định,...
Tôi chỉ nói thêm vào thôi vì hai bài của chị đã nói hết rồi, những gì tôi đã "bị" và đã...
K biết chia sẻ như...