Nên tiếp tục chờ đợi hay dừng lại đây???Mọi người giúp em với
Thật sự là em đang rất bối rối, em cũng không hiểu nổi mình nữa..các chị giúp em với !!
Em va ban ấy học cùng cấp 3 với nhau. Ngày học cấp 3, bạn ấy học giỏi, đẹp trai, cao to, mỗi tội con 1 nên lúc nào mở miệng ra cũng "mẹ tớ bảo..mẹ tớ bảo... :("....Bạn ấy nói thích em từ lớp 11, nhưng hồi đó em cũng chưa biết gì (chỉ thích mấy anh diễn vien Han Quốc :LoveStruc:) nen em đã bảo là chỉ coi như bạn.Thế rồi thôi
Nam em thi đại học, e trượt NV1 va đi hoc Dân lâp. Bạn ấy đỗ vào Bách Khoa.Hồi đấy em rất buồn, lúc chưa đi nhập học, trong lúc nhắn tin, bạn ấy bảo vẫn thích e từ ngày xưa...abc..xyz...Nói chung thi lsc ấy đang buồn nên chả có tâm trạng nào..em từ chối bạn ấy lần nữa :(( thật sự thì lúc ấy cảm thấy mình học hành kém cỏi hơn..nên ko xứng..e xấu hổ nữa :Crying:
Mất 1 tgian bọn e ko liên lạc gì. Rồi giữa năm thứ nhất đại học, bạn ấy liên lạc lại .Ko nói gi đến ch kia nữa, nhưng qua thái độ e biết là bạn ấy vẫn còn tình cảm với em...Rồi e cũng có ttc với bạn ấy từ bjo`...E ko biết tả như thế nào nữa..:( nhưng cái tc ấy, ko biết tả thế nào nhy? nó gần như là 1 sự sở hữu ý, no' giống 1 thói quen, bạn ấy giống như 1 thứ mà chắc chắn đã là của em...Tối nào bạn ấy cũng nt chúc e ngủ ngon, sáng nếu e phải học sáng thì bạn ấy gọi dậy, trong ngày thì nt linh tinh hỏi han,đi đâu bạn ấy cũng mua quà về,ko bjo` quên thói quen của e...thời gian đầu em rất vui..nhưng dần dần....vì tất cả đều diễn ra trên điện thoại.e ko biết bạn ấy ko đủ dũng cảm đến gặp em hay thế nào nữa..:( Trời ơi số lần gặp nhau 1 năm ko đến 5 lần :mad:, mặc dù cả 2 đứa đều ở Hn.e ko xác định dc mqh của bọn e là gì. Bạn ấy lúc nào cũng thế, biết tả thế nào nhỉ? giống như 1 người rất là bao dung ý :RollingEy: Cha bjo` giận gì cả, e bực tức cáu giạn...ko sao cả,bạn ấy cũng ko biết nói những lời ngọt ngào gì hết,lúc nào cũng như 1 cái máy, ít nói, nhiều lúc nhàm chán, thậm chí bạn ấy còn không biết ghen nữa :Crying: Ở trwowfng Đh, e cũng có 1 số "đuôi", vậy mà bận ấy tỉnh bơ, e ghét, e cố tình làm tro`, vậy mà bạn ấy vẫn chẳng ghen gì cả :RollingEy:.... .Năm nay bọn em đều là sinh viên năm thứ 3 rồi. E học về kinh tế nên năng động hơn bạn ấy,càng ngày 2 đứa càng khác nhau ...E vẫn chờ bạn ấy(chờ bạn ấy nói ra lời yêu thật vì trên thực tế mqh của bọn e ko biết nên gọi là gì :LoveStruc::LoveStruc:... chán quá mọi người ơi.. Bao nhiêu ngày lễ, ngày nghỉ chả bao giờ biết rủ em đi chơi, e chủ động mấy lần, vì biết tính bạn ấy nhát, nhưng con gái cứ chủ động mãi sao được! 3 năm rùi còn gì...bạn ấy cứ tỏ ra bình thản kiểu gì ý,chán lắm E chán qua đi!!...
có lúc e ko muốn tiếp tục như thế này nữa, e nói cho bạn ấy, bạn ấy cũng chỉ nói "tuy c" :( Thế mới buồn chứ! Em đang muốn có 1 quyết định dứt khoát! Nhưng sao khó nghĩ qua! Mọi người giúp em với! em nên dừng lại hay tiếp tục chờ bạn ấy đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cơ mà thế nào rồi, tỏ tình với hắn chưa ???