Mình vừa chia tay người yêu, sau rất nhiều mệt mỏi và buồn chán, cuối cùng đã buông xuôi. Từ lúc đó đến giờ có lẽ mới chỉ đc 2 tuần... Và mình ko buồn, ko nghĩ ngợi nhiều, những cũng ko biết còn yêu hay ko, hay cảm xúc nó đang nằm chờ ngày bùng phát @@


Sau 2 ngày chia tay, mình gặp 1 người, mình đã có ấn tượng rất tốt, cảm nhận từ ng` đó hình như cũng có để ý đến mình. Sau đó có số và nhắn tin hỏi han qua lại, rồi tiếp đó là nhắn tin liên tục tới giờ. Và.. mình thấy thích thích anh ta. Anh ta khiến mình chờ đợi tin nhắn, khiến mình cười khi đọc tin nhắn, có cảm cảm giác nôn nao khó chịu nữa... Có lẽ mình là người sống cảm tính, trc khi chia tay người yêu, mình vẫn luôn nghĩ mình còn yêu anh và có thể hi sinh thêm rất nhiều, vậy mà chia tay lại ko cảm thấy gì, lạ lùng hơn lại còn có tình cảm với người khác nhanh đến vậy???


Ngừoi kia đã nói có tình cảm với mình rồi, đã dùng những lời hơi có chút yêu đương rồi.. Mình thấy thích, mà cũng sợ. Sợ người ta ko nghiêm túc (nhưng mình luôn nghĩ đó là 1 người hiền lành và tốt tính), sợ là do cảm giác ảo tưởng sau khi chia tay, sợ ng khác nghĩ mình ko hay...Nói chung mình ko dám manh động j hết @@ Hnay mình có ghi 1 chút cảm xúc về ng đó lên FB, ngy cũ đọc đc và block FB mình, nói rằng hãy sống vì mình và đừng nghĩ ngợi nhiều nữa... Mình đã khóc, và có chút tiếc nuối :)


Vậy mình nên làm gì với cơn say nắng với người mới này đây? Tiếp tục nhắn qua lại thế sao? (mình đang ở xa, có lẽ chỉ thỉnh thoảng mới gặp đc, phải đợi đến năm sau mới ở gần). Còn với người yêu cũ, mình đã hết yêu hay chưa???