Xin chào các bạn trong wtt, hiện tại mình thì đang mến 1 man mà anh chàng này thì nhở hơn mình 1 tuổi.
man này đang định đi học trung cấp sau khi đi nghĩa vụ quân sự xong. anh ấy định đến chỗ em để học nghề ,lập nghiệp.
Em thì tốt nghiệp đại học sư phạm ( em đã tốt nghiệp rùi nhưng anh này vấn chưa học trung cấp gì hết, chưa có cái bằng cấp 3 lun) .
Nếu quen giai này thì phải chờ đến khi giai học xong 3 năm, thêm vài năm ổn định công việc nữa...( hơi lâu )...nhưng em thật sự mến giai này.
Gia đình em thì cứ bảo là chỉ làm bạn thôi, không yêu đương gì hết vì khoảng cách xa về địa lý ( quê giai này ở cách em cả gần 500 cây) , xa về trình độ học vấn.
Em đang băn khoăn là hok biết mình nên quyết định như thế nào, dường như có cái gì đó cứ kết nối em với giai lại với nhau. nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng rồi không từ bỏ được, mấy ngày đầu hok nhớ, nhưng mấy ngày sau lại nhớ, không chịu được lại liên lạc với giai. Giai thì cũng mến em. nhưng chắc là cũng chỉ mức độ thích thôi, chưa yêu, em cũng thế. ( vì hiện tại bi giờ xa nhau, liên lạc chỉ bằng điện thoại hơn một năm nay), vài tháng nữa giai mới ra quân rùi ra chỗ em lập nghiệp.
Zai này thì đẹp zai, nói về ngoại hình thì ok. ( em hok để đến ngoại hình đâu nhưng em nói ra để mọi người dễ tư vấn vì em thì hơi xấu ạ ).
em chẳng hiểu vì sao em thích zai nữa...kỳ lạ lắm.
Trước kia giai rất quậy, bỏ học, bỏ nhà đi bụi...lung tung xà ngầu lên hết...nhưng bi giờ nghe zai kể thì zai đã ngoan hơn xưa rùi. ( đi nghĩa vụ được vào Đảng lun kia mà ).
Giờ mình đang khó nghĩ quá, theo ý cha mẹ hay phản lại ý cha mẹ để theo ý thích của mình?
Hiện tại bi giờ thì 2 đứa vẫn liên lạc nới chuyện bình thường với nhau.
man cũng có hỏi em về chuyện em quen giai gia đình em có nói gì không , nhưng em thì sợ giai buồn nên hok nói rõ ra, chỉ nói là ba mẹ không nói gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
dưa bở đâu ra mà ăn ạ,
giai này đã nói là thương em, em...
em muốn kết thúc đúng khi...
Con trai bây giờ cũng chẳng biết thế nào...
Thích là nhích thoy, việc gì phải xoắn?
Cơ mà nói về xấu đẹp thì...