"Trinh tiết thật ra là một cơn ấu trĩ của đàn ông!
Trong cuộc sống vợ chồng, quan trọng nhất là tình cảm giữa hai người như thế nào, cùng với sự hoà hợp trong vấn đề tình dục mới quan trọng. Còn màng trinh, nếu có, cũng không tồn tại với hạnh phúc gia đình chúng ta theo thời gian. Vậy hãy đừng đặt nặng chuyện đó. Hãy hiểu, thông cảm và quý trọng người bạn đời của mình hơn.
Chữ "trinh" phải đi kèm với chữ "chung" trong chung thuỷ. Yêu nhau, xác định gắn bó lâu dài với nhau thì quan trọng nhất là tình cảm với nhau như thế nào chứ đâu phải còn hay mất cái màng trinh? Ai cũng có sai lầm, đàn ông chúng ta cũng yêu, cũng đòi hỏi chuyện ấy rồi chia tay. Vậy những người đàn ông ấy còn trinh nguyên hay không? Vô lý một điều tại sao bản thân không còn trinh nguyên thì lại đòi hỏi người phụ nữ phải còn trinh nguyên? Chuẩn mực của đạo đức phải đi kèm với đạo lý. Chúng ta nên hiểu và thông cảm cho nữ giới mới đúng. Tại sao vì những điều như vậy mà tự tạo cho chúng ta cuộc sống nặng nề hơn?
Hơn thế nữa, việc đánh giá đức hạnh một người phụ nữ chỉ qua cái màng thịt dùng một lần cho thấy xã hội này mới dã man làm sao!
Chính vì thế mà ra đời cái tư tưởng nhịn nhục, chịu bao đắng cay, vùi dập chỉ vì người phụ nữ ấy đã mất đi cái được gọi là "ngàn vàng". Vì chính họ cho rằng, mình mất trinh tức là mình xứng đáng bị chồng khinh bỉ!
Đàn ông có liêm sỉ thì không có quyền đòi hỏi trinh tiết của bạn gái. Nên, nếu một người phụ nữ trân trọng bản thân, hiểu điều đó, cô ấy sẽ giữ gìn bản thân cho người cô ấy thực sự yêu thương, với người xứng đáng. Và dù cô ấy làm tình đầu tiên hay lần thứ mấy, cũng chắc chắn là vì tình yêu chứ không phải là vì sẽ cưới anh này làm chồng, trước sau gì cũng thế! Nghĩa là, sau đó, bạn vẫn là bạn, bạn vẫn trân trọng bản thân mình, tin rằng mình là một người con gái xứng đáng được yêu thương và trân trọng."
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Là biểu hiện của trách nhiệm...chứ ko phải sự gắn kết...
Một người thực sự yêu bạn khi và chỉ...
không biết bạn đã bị những ai lừa, bị ai đối sử tệ bạc, nhưng tôi xin khuyên bạn...
Cái này tùy người thôi. Thằng con trai chưa quan hệ lần nào mà biết con zợ được 3,4...