Em sống ở TP HCM, là sinh viên năm 3. Anh ấy sống ở Quảng Ninh, đã đi làm. Chuyện tình của em bắt nguồn từ hồi em tập tành chơi game, rồi yêu anh ấy, xuất phát cũng từ internet mà ra. Nói đến đây chắc mọi người sẽ nghi hoặc, tình yêu online thì chẳng đáng tin tưởng. Nhưng, tuy rằng giữa hai đứa chỉ ôm điện thoại nói chuyện, nhưng tính cách và con người anh ấy khiến em rất tin, rất yêu. Xin đính chính là anh ấy chẳng dịu dàng, chẳng mật ngọt tán gái như mô típ thông thường đâu ạ. Quen em, có bao nhiêu cái xấu ảnh lôi ra hết, bảo rằng kg gíấu con người thật: nào là chút gia trưởng, chút cộc tính, chút...thân thiện với con gái, chút đểu, chút khốn nạn... =.= Tụi em quen nhau hơn 1 năm rồi, sắp tới anh sẽ thu xếp lên gặp em. Tuy em còn rất trẻ, nhưng trong tình cảm, em luôn thích sự ổn định và nghiêm túc lâu dài; Chính vì vậy mà, hai đứa mới lo xa. Em học chuyên ngành rất cần sự giao tiếp, nếu tiến xa, chắc chắn em sẽ phải theo anh ấy. Gia đình em đều sống ở TPHCM; gđình anh ấy ở ngoài Bắc. Lương anh ấy dao động khoảng 6-9triệu/ tháng. Với những điều kiện trên, thật quá khó để tiếp tục cuộc tình này. Em không biết mình có thể sinh sống và kiếm việc làm ở ngoài Bắc không, vì em nghe nói người Bắc khó, và họ không thật sự thích giọng miền Nam;nhà em thì không thích người Bắc; gia đình anh ấy cũng chẳng công nhận em. BUÔNG TAY anh ấy thì em không làm được. Mọi người cho em lời khuyên với, có cơ hội nào để em có thể yêu và tiến xa với anh ấy không? Em cám ơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình nói cái này hơi...
Nói thật chứ em kg thuộc dạng mơ mộng hàn quốc đâu...
Chém gió qua mạng, thì anh nói yêu 1 lúc 10 cô cũng được :D...