Thực sự em đang rất chán các mẹ ah. E và chồng chưa cưới quê ở Hải Dương. yêu nhau 2 năm, định tháng 10 này cưới.


Bình thường thì bọn e ít khi cãi nhau, xong chuyện gì a cũng nhường e. chỉ có 1 điểm e ko hài lòng là a rất nghe lời mẹ. Mẹ nói gì a cũng nghe, từ những chuyện nhỏ nhất. :|:-S:-S:-S


E thì ko phải là đứa ko biết điều nhưng nếu cứ như thế này, sau này lấy về e sợ 3 bữa cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt vì mẹ chồng bởi bà rất hay can thiệp vào chuyện vợ chồng nhà e.


Đỉnh điểm là vụ chụp ảnh cưới. E vs chồng bàn tới bàn lui, sẽ chụp ảnh ở HN cho tiện cviệc. Thế mà đùng phát, qua mẹ chồng gọi điện lên,bảo với chồng e là 2 đứa về quê mà chụp cho đỡ tốn kém, tiện sau này cưới hỏi. Thế là chồng e cũng vâng vâng, dạ dạ. Nói mà e ức.:(


Mấy đứa bạn chụp ảnh ở quê, e nhìn mà ko ưng nổi. E gét nhất là cái thái độ của chồng, đã bàn thế rồi còn vâng dạ với mẹ. E bảo nhất định ko về quê chụp ảnh cưới. Chồng e quay ra giận dỗi, bảo câu xanh rờn, chụp ảnh cưới thôi mà, chụp ở đâu chả được. E bày vẽ quá.Rồi bảo e nào là khó bảo, chiều mẹ chồng tí thì có sao. :|


Rồi 2 đứa cãi nhau. Mẹ chồng gọi lên, biết chuyện, thế là bà nói e này nọ. thế mà chồng e ko nói đỡ đc lời nào.


Thực sự e rất hoang mang, chỉ muốn hủy hôn vì ko thích cái kiểu đó của chồng. Rồi cả mẹ chồng nữa, bà luôn thích áp đặt chuyện vợ chồng e khến e càng lo. E phải làm sao đây các mẹ?????:-S:-S