Em là thành viên mới ti toe. Dạo này em có chuyện không vui nên muốn cả nhà mình tư vấn.
Chuyện là em và bạn trai đã yêu nhau gần 1 năm. Thời gian qua bọn em yêu nhau thắm thiết, đến mức ai cũng bảo 2 đứa đẹp đôi quá. Bản thân em cũng hạnh phúc vì mối tình đó.
Thế nhưng rồi giữa bọn em xảy ra những sự tranh luận vô hình. Trước tiên là vì yêu xa, nên ko thể ở bên nhau chăm sóc. Thứ 2 là vì bạn nhà em đi học phd nên bận qua, ko chăm lo, chiều chuộng được cho em nữa. Thứ 3 là vì gia đình bạn trai phản đối vì 2 đứa ko hợp tuổi, và vì em gầy quá, sợ không chăm lo được cho bạn trai em.
Thế là bọn em tranh cãi nhiều lắm, rồi ko chịu được đã nói lời chia tay. Khi đó, em bảo bạn em là "em chỉ tiếp tục nếu chắc chắn 2 đứa mình cưới nhau, chứ ko thể yêu chơi bời được". Còn bạn em thì bảo "anh yêu em thật lòng, nhưng quyết định cưới lúc này là quá nhanh, anh ko thể suy nghĩ về điều đó. Ba mẹ thì đang phản đối. Anh thì quá bận việc học. Với cả tính em dễ thương, nhưng còn trẻ con. Để bọn mình làm vợ chồng, anh muốn em thay đổi người lớn hơn, biết lo cho sức khỏe của mình và trở thành một người phụ nữ biêt chu toàn cho gia đình". Và thế là bọn em chia tay.
Chia tay chẳng được vài ngày, thi em chủ động xin lỗi và bảo "em vẫn còn yêu anh nhau rất nhiều, chuyện cưới xin thì từ từ bọn mình tính. H bọn mình lại gắn bó như trc anh nhé.". Bạn nhà em hơi buồn, nhưng đã đồng ý, và h bọn em lại nối lại tình xưa. Mặc dù vêt thương lòng cả 2 gây cho nhau trong thời gian qua phải mất một thời gian mới vượt qua được.
Cả nhà cho em ý kiến. Một là làm sao để anh y hết giận em, và lại thương em như trước. Hai là làm sao để khiến người yêu minh tính đến chuyện hôn nhân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nghĩ anh ấy cũng hơi...
Yêu xa đòi hỏi sự thông cảm, đồng cảm và tin tưởng nhau tuyệt đối.
Mình chúc 2...
Mình năm nay 25, còn bạn nhà mình là 28. Bọn mình cũng đã đi làm 3 năm sau...
tớ sợ chính là sợ cái này đây :Sigh:
Thứ 1 bạn phải nhìn vấn đề 1 cách thực tế bạn à, không có cảnh "một túp lều tranh hai trái...