mình post chuyện mình lên đây, nhờ các anh/chị/bạn cho ý kiến giùm mình.
Mình và bạn trai đã quen nhau hơn 8 năm,xa nhau hơn 7 năm vì cả 2 đều đi du học (ở 2 nước khác nhau, muốn qua thăm đều phải xin visa).
Mình đã học xong chương trình đại học, đang học lên, vừa đi học vừa đi làm và đã cố gắng độc lập tài chính trong những năm qua. Bạn trai mình vẫn đang học, chưa độc lập tài chính được vì anh ấy du học ở nơi mà học phí và giá sinh hoạt quá đắt đỏ, đi làm thêm thì khó lòng toàn tâm cho việc học được.
Năm vừa rồi là năm tồi tệ nhất trong chuyện tình cảm của mình, cãi vã và bất đồng quan điểm thường xuyên. Lý do sâu xa là vì mình muốn có một gia đình và 2 đứa tìm cách về gần nhau.
Vừa rồi anh ấy có đề cập tới chuyện cưới xin, và muốn tổ chức đám cưới trong hè này. Nhưng có rất nhiều điều làm mình phải suy nghĩ, không biết có nên hay không:
1. Về bản thân mình thì như đã nói ở trên muốn có một gia đình nhỏ, ba mẹ mình cũng ủng hộ chuyện này (mình sinh năm 83,anh 81).
2. Về tài chính có thể tự lo.
3. Về phía anh thì chưa ổn định được, còn nhờ nhiều vào gia đình.
4. Anh cần ít nhất là 4 đến 5 năm để học xong và ổn định về kinh tế.
5. Anh nói với mình là cảm thấy chưa đủ chín muồi sẵn sàng cho một gia đình.
6. Vì những lý do trên nên anh thực lòng muốn dời chuyện cưới xin tới lúc ổn định. Nhưng vì thương mình chờ lâu tuổi xuân qua mất nên vừa qua đã đề cập chuyện cưới xin với mình.
7. Mình đã yêu qua webcam và skype hơn 7 năm nên cảm thấy cũng mệt mỏi khi cứ phải xa cách mãi thế này.
8. Mình và anh yêu nhau (cái này về phía mình thì mình khẳng định, còn về phía anh thì mình cảm nhận đc như vậy).
Mình không muốn ép anh, nghĩ cũng khó xử cho anh, nhưng ko biết giải quyết thế nào cho hợp lẽ.
Nếu cưới hè này thì tất nhiên là mình rất vui rồi, nhưng anh thì nhiều lo lắng vì còn phụ thuộc vào gia đình(lớn) nhiều ( chưa lo được cho bản thân mà đòi cưới vợ!!!). Hơn nữa về trước mắt tụi mình vẫn chưa tìm đc cách về gần nhau, chắc cũng phải xa nhau thêm 1,2 năm nữa.
Nếu chờ anh ổn định sự nghiệp,đủ lo cho mình thì mình ko đủ tự tin để chờ, đến lúc đó mình cũng đã trên 30. Tiếp tục gặp nhau qua skype 5 năm nữa nói thiệt mình nghĩ tới cũng ngán quá.Cưới thì xa thêm 1,2 năm, ko cưới thì chắc là xa thêm 5 năm đó luôn. Mình và anh rất hợp nhau và có một tình yêu tuy xa nhưng khá hạnh phúc, nên mình cũng ko muốn mạo hiểm với tình cảm đó.
xin nhờ các anh/chị/bạn cho ý kiến giùm, co cách giải quyết nào vẹn toàn hơn không? mình nghĩ hoài mà ko biết xử sự thế nào cho phải (và nhất là còn trả lời anh chuyện cưới xin hè này như thế nào nữa, hic hic).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tâm lý đàn ông trước khi cưới bao giờ chẳng nghĩ là cần ổn định mọi thứ (sự nghiệp, tiền...
Tựa đề chỉ là câu đùa thường trực của bạn trai mình (muốn chồng...
em cũng không hiểu cái tựa đề nghĩa j mặc dù...