Mình 23 tuổi, a năm nay 26.


Mình quen anh ấy được hơn 1 tháng, cũng có người quen chung. Thời gian đầu a ấy thường xuyên nhắn tin cho mình, thấy hơi lạ ở chỗ mới quen a ta đã kể chuyện cũ cho mình nghe, kể chuyện a đã bị tổn thương và làm ng khác tổn thương ra sao, đặc biệt là mỗi khi ng yêu cũ nhắn tin là a ta lại kể cho mình rằng cô ấy dằn vặt a là kẻ bội bạc vì đã bỏ cô ấy. Ban đầu mình có chút khó chịu khi tự nhiên thành người nghe bất đắc dĩ, nhưng gần đây thì k thấy a nhắc gì tới ng yêu cũ nữa, có lần mình gặng hỏi thì a ta đánh trống lảng sang chuyện khác bảo chuyện cũ còn nhắc lại làm gì.


Trong 1 tháng quen nhau, 2 đứa có gặp nhau khoảng 6, 7 lần gì đó, mấy lần là a ấy chờ mình ở cổng trường đi học về rồi vào ăn uống nc. Dạo này thấy a ý hay nt cho mình bảo nhớ, rồi muốn nắm tay em, bla bla...nhưng chỉ qua tn thôi.


Mình nghĩ là hắn sẽ làm liều mà nắm tay mình vào lần gặp tới, mình thì chưa xác định tình cảm gì, cảm xúc cũng có nhưng chưa gọi là gì vì vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, nhưng có thể đôi khi bị chút cảm xúc chi phối.


Nếu hiện tại đã cho ng đó nắm tay thì có bị cho là dễ và hắn càng được thể lấn tới không ?


P/s: Nhiều khi nc khi gọi điện thoại mình có cảm giác thích hơn gặp bên ngoài, lạ thật :))