Một tâm trang day dứt khó chịu kinh khủng khi yêu!
Hiện tại mình đang yêu say đắm một cô gái và cũng là đồng nghiệp của mình, trước em cô ấy yêu một anh đồng nghiệp cũ (đã chuyển sang công ty khác). Cô ấy đã có quan hệ với anh kia. (ông kia là một gã tồi, bắt cả 2 tay rồi bỏ em ấy).
Khi bắt đầu yêu, mình luôn nghĩ cô ấy là một cô gái ngoan ngoãn biết giữ gìn trong chuyện quan hệ với đàn ông nhưng sau này biết hết sự thật cô ấy đã vượt rào với người đồng nghiệp cũ kia, em rất tức, ghen tuông. Đã từng chia tay, nhưng vì quá yêu cô ấy nên vẫn cố gắng bỏ qua chuyện đó để nối lại. Mình nghĩ cái "chuyện ấy" chẳng quan trọng gì khi mình yêu cô ấy. Mình cũng đã lần đầu của nhiều em nhưng cũng chẳng có vị gì, chẳng là gì cả.
Nhưng hiện tại, thỉnh thoảng mình bị nghe những lời nói của dư luận về chuyện ngày xưa cô ấy yêu anh kia như thế nào.... blah blah, ôi, sao mà khó chịu thế, buồn thế, nhục thế không biết....
Theo nhận xét của mọi người, mình là một người khá sáng sủa (không dám nhận là đẹp trai), ăn nói có duyên. Nên cũng có nhiều cô gái chủ động theo đuổi mình. Nhưng mình khá khó tính trong tình yêu, không phải gặp ai cũng yêu được, lâu lắm rồi mình mới tìm được người mà mình yêu chân tình, nhưng lại rơi vào tình huống éo le như thế này.
Nhiều lúc muốn bỏ em, để yêu một người khác. (để tìm bạn gái mới, với mình chắc chỉ tầm 1 tháng)
Nhưng mình thực thực sự vô cùng yêu em, không lúc nào mình thôi nghĩ về em. Nhưng mình luôn bị trở ngại từ miệng lưỡi thiên hạ đập vào tai. Đôi lúc mình yếu đuối quá, tự dưng đòi chia tay, nhưng vẫn thế mình lại là người chủ động quay lại...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cảm ơn...
Có lẽ mình phải kể...
Muốn dừng cho nhẹ đầu cũng chẳng thể nào dừng nổi!