Em đã đọc nhiều tâm sự của anh chị trên web trẻ thơ và thấy mỗi người đều có nỗi niềm riêng. Hôm nay em cũng kể câu chuyện của mình mong anh chị cho em ý kiến và lời khuyên. Em cảm ơn anh chị rất nhiều.
Chuyện em hơi kì 1 tí và cũng hơi dài :D nhưng mong anh chị chia sẻ với em nhé vì em đang rất phân vân. Em và cậu em trong chuyện đều đang là svien ĐH.
Cậu em ấy nhỏ hơn em 1 tuổi. Em gặp cậu ấy 1 vài lần thoáng qua khi làm thêm. Ngày ấy, các thành viên trong nhóm đều cho số điện thoại của nhau. Một thời gian sau khi em nghỉ làm ở đấy, em có nt làm quen và hỏi han xem cviec thế nào. Em thì nhớ mặt cậu ấy nhưng cậu ấy chắc ko nhớ mặt em. Mới quen thôi mà cậu bé hay nói đùa "I love you" rất nhiều lần (dường như mỗi ngày) và hay xưng anh em :D.Em thấy thật lạ (chưa ai nt nói e như thế), một người ko biết mặt mình lại nói yêu mình. Nói chuyện với cậu bé rất vui và em biết đc cậu ấy đã rất thích một cô bé (dường như rất hoàn hảo trong mắt cậu ấy) nhưng cậu ấy nói vì mình nghèo nên cô bé đã ko thích mà chọn người khác tốt hơn. Tính cậu ấy cũng rất lạ, khác với những người em quen. Cậu bé rất hiểu biết, có kiến thức rộng và em học đc nhiều thông tin bổ ích từ đấy. Điều này làm em khá ấn tượng.
Thời gian sau bọn em ko liên lạc vì cậu ấy mất dthoai. Trong thời gian 1 tháng ấy em bỗng thấy thiếu thiếu gì đó. Thấy nhớ những tn mỗi ngày và .... nhớ cậu bé ấy. Em 1 vài lần nt nhưng đều ko gửi đc. Một ngày, em thử gọi và bên kia đổ chuông. Sau khi biết nguyên nhân mất dthoai em thấy rất vui vì bọn em lại tiếp tục nt liên lạc. Dường như lần này cậu bé ấy coi em là một người để tâm sự thật sự. Cậu ấy kể cho em chuyện gia đình, rồi nỗi cô đơn, nỗi buồn phải gánh chịu. Em cảm thấy thương cậu bé và khuyên nhủ nhiều. Lần này cậu bé ấy cũng vẫn thường nói "Anh yêu em" nhưng có ít hơn và vẫn xưng "chị em". Em cảm nhận đc lời nói đùa thuở nào có vẻ giờ ko còn là đùa nữa và chân thật hơn. Em bắt cậu ấy ko nói như vậy nữa nhưng trong lòng em lại thích khi đc nhận tn ấy :RollingEy:.
Nhưng rồi trong những cuộc nói chuyện gần đây cậu ấy có nói đến việc nhớ cô bé kia. Em bắt đầu lẫn lộn. Em thực sự ko biết cảm giác mình thế nào. Có phải cậu bé thấy trống trải nên cần em để chia sẻ mà ko phải thực sự yêu em. Liệu em đã yêu cậu bé ấy hay chỉ là cảm giác như của một cô bé mới lớn khi lần đầu tiên có người nói thích mình? Em thấy bọn em khác biệt về tuồi tác và 1 vài quan điểm sống. Quen đc nửa năm nhưng chưa hề gặp nhau, vậy mà cậu bé ấy lai có cảm tình với em. Em ko tin vào tình cảm ảo cho lắm. Nếu 1 ngày cậu ấy yêu em thật thì em sợ sẽ làm tổn thương cậu ấy vì em có lẽ sẽ từ chối vì chưa sẵn sàng với điều đó.
Em ko biết liệu mình có nên rời xa cậu ấy trước khi ngày đó đến hay vẫn duy trì tình bạn này. Em thực sự ko muốn kết thúc tình bạn này, em rất quý cậu ấy, bọn em chia sẻ với nhau nhiều điều trong csong. Hiện giờ em cũng đang cần sự bình yên để tìm lại mình và thực hiện vài điều qtrong nên muốn dừng liên lạc. Nhưng em mà ra đi lúc này, lúc mà cậu ấy vẫn còn chuyện buồn và cần người an ủi, sẻ chia thì em ko đành lòng. Không biết cậu ấy sẽ thế nào, giờ đây em dường như là chỗ dựa tinh thần cho cậu ấy. Em luôn muốn điều tốt đẹp nhất đến với cậu bé. Cậu ấy coi em là 1 người chị thân thôi hay xa hơn mức tình cảm ấy? Em ước là điều đầu tiên.
Anh chị giúp em lời khuyên với. Em cảm ơn anh chị nhiều lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
@ smalllady: em chưa muốn yêu đâu, mệt lắm :D
Người con trai nếu thật lòng thì không dễ gì nói ra được tiếng yêu đâu bạn, vì họ sẽ phải đối...
Tình cảm có rất nhiều cung bậc của nó.
Cung bậc của nó còn phụ thuộc vào cảm xúc...
chủ top đặt tên nv chính là "cậu bé" thì "cô bé" kia có thể là...
Câu này nghĩa là sao hả bạn ơi. Cô bé kia...