Hiện h` em đang rất khó xử và hụt hẫng :Worried:


Có 1 người theo đuổi em 5 năm rồi. Mặc dù em cũng thích nhưng anh còn chơi bời nên em từ chối, bảo em phải học, chưa muốn yêu đương, rồi bảo:"Anh sẽ chờ em, khi nào học xong mình y nhau" :Sigh:


Em cũng không nói j` hơn. Nhưng rồi mấy tháng nay anh có ny, tính cảm có vẻ thắm thiết lắm. Lúc 2 người yêu nhau đc 2 3 tháng, anh vẫn nc cả em bt`. Nhưng mấy tháng gần đây em lại k thấy anh nc vs em nữa, như kiểu tránh mặt vậy. Số đt thì đổi, nick chat cũng k thấy onl, kể cả chị bạn thân anh ấy (chị rất quí em) cũng lâu rồi k nc cả anh nữa.


Em thấy khó xử lắm, vì em đã lỡ yêu anh í mất rồi:Sad:Có lúc ngồi chợt nghĩ duyên của em và anh ấy đã hết, cố quên đi thôi, nhưng vẫn thấy hụt hẫng lắm.


Chỉ sợ anh ấy đã quên em và yêu người khác. Nhưng thiết nghĩ bh` làm j` còn ai chờ đợi nhau như xưa nữa. Em thấy hụt hẫng lắm, vì có khi mình là người đánh mất tình cảm ấy và anh ấy cũng k biết tình cảm của em.


Mong mọi người tư vấn và cho em lời khuyên :Sad: