Mong mọi người hãy khuyên tôi hoặc ngăn cản tôi ...
Tôi có người yêu, hình thức và học thức của anh đều kém tôi nhưng bù lại, anh rất khéo léo với tất cả các mối quan hệ và có một sự nhanh nhẹn hiếm có trong kinh doanh. Tuy nhiên, tôi gặp anh đúng vào khoảng thời gian công việc của anh không được thuận lợi. Anh nói anh yêu tôi rất nhiều và sẽ làm mọi điều để tôi được hạnh phúc. Anh lao đầu vào công việc và đôi khi anh đã lãng quên tôi.
Anh không phải người đầu tiên tôi yêu nhưng không hiểu sao tôi lại dành cho anh quá nhiều tình cảm đến như vậy. Nhiều đến mức mà một người luôn tự chủ và kiểm soát tốt tình cảm như tôi lại có thể gào thét, rạch tay, đập phá đồ đạc khi tôi và anh cãi nhau và anh để tôi lại ở nhà và tiếp tục đi gặp gỡ bạn bè, đối tác mặc dù anh vừa đi công tác xa về.
Hiện tại, tôi và anh đã bớt cãi vã hơn nhưng anh vẫn vậy. Có chăng sự thay đổi chính là ở tôi vì đã cố gắng dồn nén, chấp nhận việc xa anh.
Nhưng rồi, các mối quan hệ làm ăn, bạn bè của anh vẫn vậy. Anh quan hệ rất rộng và ở mọi tầng lớp. Mỗi người một tính, và tôi có mâu thuẫn với một số người bạn của anh. Tôi rất lịch sự nhưng mấy người đó trong lúc rượu say đã có một vài lần nói xúc phạm tôi. Tôi có góp ý về bạn anh với anh, nhưng anh với mong muốn mọi mối quan hệ đều tốt đẹp nên đã khuyên tôi nên bỏ qua và không chấp những người như vậy. Nhưng tôi vẫn thực sự khó chịu.
Tôi mệt mỏi vì đã dồn hết cả tâm sức vào anh trong khi anh luôn bận bịu (công việc của tôi cũng khá nhàn hạ). Và rồi, một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong tôi. Tôi không muốn dành nhiều tình cảm cho anh nữa. Tôi muốn chia sẻ tình cảm ấy cho một người khác. Nhưng tôi lại muốn người đó là một người con gái.
Trước khi gặp anh, tôi đã từng mong muốn có một tình cảm đồng giới nhưng tôi chưa gặp được ai như vậy cả. Rồi tôi gặp anh và dành hết tình cảm cho anh. Nhưng hiện tại, khi quá mệt mỏi, tôi lại muốn quay trở lại ý nghĩ điên rồ của mình.
Tôi đang liên lạc với một cô gái bị Les, và tôi chắc chắn rằng, nếu tôi muốn, cô ấy cũng sẽ thích tôi.
Tôi bối rối quá, tôi muốn tình yêu của tôi và anh được trọn vẹn và kết thúc bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng, tôi sẽ chết dần chết mòn nếu anh lại ít quan tâm đến tôi như vậy.
Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, hãy nhẹ nhàng và đừng cho tôi là bệnh hoạn bởi nếu không tôi sẽ phải nhờ mod đóng topic mất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng...
Các bác cứ khuyên đừng thành Les. Nhưng căn bản có 1 điều thế này này. Chơi với Les, họ...
Hí hí, bạn tưởng làm thế thì trả thù được anh kia à? Ông ý mà biết thì ông ấy...
ko ng con trai nào muốn thua kém ng con gái, và nếu...
Vừa gọi điện cho anh, lại những câu nói quen thuộc “anh xin lỗi, công việc bận quá anh quên chưa gọi cho em, em ăn...
Có thể bạn là mẫu người có nhu cầu quá cao được chiều chuông và quan tâm trong tình...